Nghe lời bố mẹ hay theo đuổi đam mê? - Câu chuyện "real" đến từng giây của sinh viên Nghệ thuật

25af7d45debde03895b2.webp


Chia sẻ từ bạn Đào Quang Phú - sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - sẽ mở đầu cho chuỗi bài viết truyền năng lượng tích cực từ những bạn trẻ đang trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Hồi cấp 2, mình được cô giáo tin tưởng chọn làm lớp trưởng lớp chọn. Lúc đó mình cứ cày cuốc học hành để làm vui lòng bố mẹ và thầy cô. Thành tích học tập lúc nào cũng xịn xò, bố mẹ tự hào lắm luôn

Nhưng lớn lên mình mới nhận ra: làm con ngoan trò giỏi không phải lúc nào cũng là best choice. Mình bị động quá, cứ sống theo khuôn mẫu người khác đặt ra, chứ không phải là chính mình.

7d00980908f66a837cb3.jpg


Như bao bố mẹ khác, ba mẹ mình muốn con học giỏi, đỗ đại học, xin việc, đi làm - chuẩn lộ trình "ổn định" ấy mà. Họ không để ý đến việc mình có yêu thích công việc đó không.

Mình mê âm nhạc từ bé, nhưng bố mẹ lại nghĩ ca hát không ổn định, chỉ dành cho con nhà giàu thôi. Giai đoạn đấy mình struggle lắm, không biết nên làm vừa lòng bố mẹ hay theo đuổi đam mê của bản thân

Plot twist là mình giấu gia đình thi vào khoa Thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - và đậu Á khoa luôn nha! Cô giáo chuyên ngành khen mình có tố chất, tạo nhiều cơ hội cho mình gặp gỡ các anh chị trong nghề.

ca6dd9622786fd1af1b1.jpg


588e3124784284cec967.jpg


Thời gian luyện thi mình không nhận được support về mặt tài chính từ gia đình (vì giấu mà ). Lúc đó mình phải làm bồi bàn ở một quán bar nổi tiếng của Hà Nội, làm cộng tác viên cho trang báo mạng để có tiền đóng học phí.

0b0f2fa13f4af3487892.jpg


Giờ thì mọi thứ đã dần ổn rồi. Mình đang từng bước thực hiện ước mơ của mình. Mình tự phát hành những ca khúc của bạn bè sáng tác (sắp tới cũng thử sức sáng tác luôn nè). Tuy hoạt động độc lập nhưng sau mỗi project, mình thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều

Kênh youtube của Phú: https://bitly.com.vn/w4TOZ



Rớt y dược, chuyển sang kinh tế và phát huy thế mạnh bản thân

Đặng Thị Thanh Kiều sinh năm 2000, hiện là sinh viên năm 3 ngành Marketing của trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM.



Vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc của nữ sinh trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nguyễn Hồng Niên hiện đang là sinh viên năm hai, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô nàng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh chuẩn Hàn Quốc này đã làm xao xuyến biết bao trái tim của cộng đồng mạng qua những bức ảnh thả dáng tuyệt đẹp.



Tâm sự của cô gái đến từ "Xứ sở Hoa vàng trên cỏ xanh"

Ngọc Hồng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng gió Phú Yên - nơi mà thông qua bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được biết đến như là một xứ sở xinh đẹp, yên bình.



Hoa khôi Hutech đẹp dịu dàng trong áo dài cổ phục Việt Nam

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top