Nghe lời bồ làm ăn, chị gái mất trắng hơn 1 tỷ, "kỷ vật tình yêu" còn sót lại nhìn mà rợn

2f0531fb2e530c60b9f5.jpg


Vốn đang buôn bán chill chill, nhưng từ ngày anh Trần xuất hiện, cuộc đời chị Viên chính thức bước vào drama không lối thoát

Năm 2020, chị Viên ở thành phố Quý Dương (Quý Châu, Trung Quốc), chủ một siêu thị nhỏ xinh, đã quen với anh chàng họ Trần. Plot twist là sự xuất hiện của anh này đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của chị.

Nhưng mà giờ mỗi lần nhớ lại thằng bồ cũ đó, chị Viên chỉ toàn đau khổ và hối hận. Thứ khiến chị ám ảnh nhất trong mối tình "flash" đó không phải là gì xa lạ, mà chính là... giày - hơn 2000 đôi giày xếp chồng lên nhau chật kín cả căn phòng luôn nha các bạn ơi

ae3bd7b97d0b6399e6e6.jpg


Năm 2020, sau khi hai người chính thức thả thính nhau được vài tháng, anh Trần bỗng dưng đề xuất với chị Viên là hãy nhập về một lô giày bự để bán trong siêu thị.

"Lúc đó, tôi đang mở siêu thị nhỏ thôi, không thể bán hàng với số lượng khủng như vậy được. Nhưng anh Trần cứ convince là buôn bán càng nhiều thì kiếm càng nhiều tiền. Theo đó siêu thị sẽ lên đời luôn", chị Viên tâm sự.

1dbf45f8cad7c88ec0fe.jpg


Chị Viên nghĩ bạn trai đang lo cho sự nghiệp của mình nên đã nghe theo lời anh Trần (big mistake )

"Lúc đó chúng tôi nhập về hơn 3.600 đôi giày với tổng số tiền lên tới 250.000 NDT (hơn 887 triệu VND), giờ còn tồn hơn 2.300 đôi. Ngày nào anh cũng vẽ vời với tôi là vợ chồng phải cùng nhau phấn đấu để có cuộc sống xịn xò hơn", chị Viên kể.

Chị Viên cho biết thời điểm hàng nghìn đôi giày về đến tay, chị chỉ biết mơ màng mà tưởng tượng về cuộc sống sung túc trong tương lai của cả hai.

Nhưng mà reality check: Giờ thì sao? Những đôi giày tồn kho chất đống trong nhà đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong đời chị rồi

Đương nhiên chị Viên cũng từng nghi ngờ và lo lắng số giày sẽ không bán được. Lúc đó anh Trần đã hứa hẹn với chị: "Anh có mấy nghìn cửa hàng nhỏ. Em chỉ cần bán số giày cho các chuỗi cửa hàng này là xong. Lượng hàng theo đó cũng tiêu nhanh lắm".

ffa5008096bc59e22042.jpg


Vốn dĩ siêu thị của chị Viên đang kinh doanh smooth lắm. Nhưng vì đã đổ số tiền khổng lồ vào đống giày kia nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh vốn có của siêu thị rồi

Ngoài số tiền 250.000 NDT (hơn 887 triệu VND) mua giày bán sỉ, chị Viên còn bị anh Trần "múa" phải bỏ vốn mua tiền ảo nữa chứ.

Chị Viên chia sẻ: "Anh ta bảo tôi đầu tư vào một nền tảng tiền ảo tên là RADR. Anh ta nói vợ chồng phải đồng tâm và tin tưởng nhau. Giá trị sau này có thể lên đến hơn trăm triệu NDT. Giàu rồi thì mình cùng nhau đi du lịch".

c72d8de97ad6f4a83c5d.jpg


Theo chị Viên nhớ lại, chị đã bỏ ra gần 160.000 NDT (hơn 568 triệu VND) để mua tiền ảo. Anh Trần cam đoan với chị là cứ đến tháng 5 hằng năm thì tiền ảo sẽ tăng giá. Đến lúc đó chỉ cần bán tiền ảo ra là kiếm được big money.

Nhưng mà chưa thấy tăng giá được bao nhiêu thì reality đã tát cho chị một cái rất đau. Nền tảng tiền ảo RADR đột ngột ngừng hoạt động. Theo đó chị Viên đã mất trắng đến hơn nửa tỷ đồng luôn

Hoá ra anh Trần đã dựng nên hình tượng "chủ tịch giàu có" của một công ty thương mại điện tử quốc tế để mê hoặc và lừa đảo chị Viên từ đầu.

74844f768a4453b4ad66.jpg


Mất tiền, siêu thị nhỏ của chị Viên cũng đứng trên bờ vực phá sản, anh Trần ngang nhiên đòi chia tay với chị. Theo lời của anh Trần, hai lần đầu tư trước đó là chị Viên tự nguyện và không liên quan gì đến anh cả. Bản thân anh chỉ đưa ra ý kiến thôi, còn mọi quyết định đều do chị Viên tự quyết (audacity level max )

Đứng trước sự thật đau lòng như vậy, chị Viên giờ đây đã mất luôn cả tiền lẫn tình. Nhìn thấy những hộp giày chất đống trong nhà, chị Viên vô cùng tức giận và đã quyết định báo cảnh sát để nhờ lực lượng chức năng xem xét hành vi của anh Trần có vi phạm pháp luật hay không. Đồng thời chị đang cố gắng bán đi những đôi giày để gỡ gạc lại phần nào tiền vốn.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top