BeoXanh6137
New member
Nghe thôi đã muốn apply ngay! Anh Shoji Morimoto ở Tokyo đang sống cuộc đời mà bao người mơ ước: gần như không làm gì nhưng vẫn thu về mức lương khủng mỗi giờ nhờ... cho thuê chính mình
Xuất phát điểm của anh khá xịn sò đấy - tốt nghiệp thạc sĩ vật lý tại đại học Osaka, từng làm việc ở nhà xuất bản giáo dục. Nhưng plot twist là anh chàng 38 tuổi này lúc nào cũng cảm thấy mình không fit với môi trường công sở. Kết quả là nhảy việc liên tục cho đến khi... chán luôn việc làm bất cứ thứ gì
Năm 2018, anh Morimoto đã có một nước cờ thiên tai: lập tài khoản Twitter tên "The Man Who Does Nothing" (tạm dịch: Người đàn ông không làm gì cả). Bio của anh siêu đơn giản: cung cấp dịch vụ "đồng hành cùng những người có nhu cầu đến mọi nơi, làm mọi việc mà khách hàng muốn". Trong 4 năm qua, anh đã phục vụ khoảng 4.000 khách hàng luôn á!
"Về cơ bản, tôi cho thuê mình. Công việc của tôi là đến bất cứ nơi đâu mà khách hàng muốn cùng với họ và không làm gì cả" - anh Morimoto chia sẻ. Tất nhiên là những đề nghị "nhạy cảm" thì anh từ chối nha mọi người
Nghề "không làm gì" nhưng lại kiếm bộn tiền ghê luôn! Khách hàng muốn thuê anh phải trả 10.000 yên (tầm 71 USD) mỗi giờ đấy. Với hơn 250.000 followers trên Twitter, anh Morimoto gần như không bao giờ thiếu job
"Twitter là kênh chính kết nối tôi với khách hàng và đa số họ là khách quen khi có người từng thuê tôi tới 270 lần" - anh Morimoto kể.
Công việc của anh đa dạng vô cùng: có người thuê đi công viên giải trí, có người thuê chỉ để... vẫy tay tạm biệt qua cửa sổ tàu hỏa với một người hoàn toàn xa lạ (vibe quá trời vibe luôn ).
Mới đây, anh được Aruna Chida (27 tuổi) - một nhân viên phân tích dữ liệu thuê chỉ để cùng ăn bánh và uống trà. Lý do? Chida muốn mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ nhưng sợ bạn bè không muốn đi cùng. Thuê một người xa lạ như Morimoto giúp cô thoải mái hơn nhiều
Nguồn: kenh14.vn