NaKitty2708
New member
Mình muốn kể cho chị hàng xóm biết nhưng chồng cấm mình đưa chuyện á.
Chồng mình thu nhập mỗi tháng 20 triệu, số tiền đó không quá cao cũng chẳng quá thấp. Mình có suy nghĩ tiền kiếm được nhiều hay ít không quan trọng, cốt lõi là mỗi tháng để dành được bao nhiêu.
Tổng thu nhập vợ chồng mình được 30 triệu/tháng, nhà thì đã được bố mẹ chồng mua cho, tiền làm ra chỉ để chi tiêu ăn uống và học hành của con. Trong nhà, mình chỉ mua những đồ dùng cần thiết, thức ăn hằng ngày mua vừa đủ không lãng phí.
Mình rất ít khi mua đồ ăn vặt hay đồ chơi cho con. Quần áo của các thành viên trong gia đình mua vừa đủ, khi nào hỏng hoặc cộc thì thay mới. Nhờ thế mà tháng nào mình cũng để dành được 15 – 17 triệu.
Ngày hôm qua, chị hàng xóm tên Ngọc qua nhà mình chơi. Chúng mình ngồi buôn cả buổi không hết chuyện. Chị ấy khoe lương chồng kiếm được 70 triệu/tháng, chị chỉ ở nhà nội trợ, không phải đầu tắt mặt tối đi làm như chúng mình, có nhiều thời gian chăm sóc con.
Tuy lương của chồng cao nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho chị 18 triệu để chi tiêu sinh hoạt, còn bao nhiêu anh ấy giữ để làm việc lớn. Mình không biết việc lớn của chồng chị Ngọc là gì, chỉ biết là anh ấy từng sang nhà mình khoe có hiếu với bố mẹ.
Mỗi tháng anh Quân biếu bố mẹ 10 triệu để chi tiêu ăn uống hằng ngày. Xây được nhà 2 tầng cho ông bà nội hưởng thụ tuổi già. Anh ấy trả hết nợ cho cậu em trai và hiện tại em ấy đã có vợ con, kinh tế ổn định. Anh Quân còn cho em gái một khoản tiền mua đất làm nhà.
Anh rất vui vì những năm qua đã giúp đỡ được bố mẹ và các em từng bước vượt qua khó khăn, bây giờ thì tất cả đã yên ổn. Anh còn nói hiện tại ông nội đang bị bệnh ung thư, tháng nào cũng phải đi bệnh viện 3 lần và toàn bộ tiền do anh ấy chi trả hết.
Anh Quân kể xong chuyện gia đình còn nhắc nhở chúng mình đừng nói bí mật này cho ai biết kẻo đến tai chị Ngọc lại rắc rối.
Vậy là có bao nhiêu tiền anh Quân dồn về lo hết cho nhà nội, để lại cho vợ con vài triệu Càng nghĩ mình càng thấy thương chị Ngọc, hi sinh bản thân vì chồng con, vậy mà cuối cùng lại nhận được cái kết phũ phàng.
Nguồn: soha.vn
Chồng mình thu nhập mỗi tháng 20 triệu, số tiền đó không quá cao cũng chẳng quá thấp. Mình có suy nghĩ tiền kiếm được nhiều hay ít không quan trọng, cốt lõi là mỗi tháng để dành được bao nhiêu.
Tổng thu nhập vợ chồng mình được 30 triệu/tháng, nhà thì đã được bố mẹ chồng mua cho, tiền làm ra chỉ để chi tiêu ăn uống và học hành của con. Trong nhà, mình chỉ mua những đồ dùng cần thiết, thức ăn hằng ngày mua vừa đủ không lãng phí.
Mình rất ít khi mua đồ ăn vặt hay đồ chơi cho con. Quần áo của các thành viên trong gia đình mua vừa đủ, khi nào hỏng hoặc cộc thì thay mới. Nhờ thế mà tháng nào mình cũng để dành được 15 – 17 triệu.
Ngày hôm qua, chị hàng xóm tên Ngọc qua nhà mình chơi. Chúng mình ngồi buôn cả buổi không hết chuyện. Chị ấy khoe lương chồng kiếm được 70 triệu/tháng, chị chỉ ở nhà nội trợ, không phải đầu tắt mặt tối đi làm như chúng mình, có nhiều thời gian chăm sóc con.
Tuy lương của chồng cao nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho chị 18 triệu để chi tiêu sinh hoạt, còn bao nhiêu anh ấy giữ để làm việc lớn. Mình không biết việc lớn của chồng chị Ngọc là gì, chỉ biết là anh ấy từng sang nhà mình khoe có hiếu với bố mẹ.
Mỗi tháng anh Quân biếu bố mẹ 10 triệu để chi tiêu ăn uống hằng ngày. Xây được nhà 2 tầng cho ông bà nội hưởng thụ tuổi già. Anh ấy trả hết nợ cho cậu em trai và hiện tại em ấy đã có vợ con, kinh tế ổn định. Anh Quân còn cho em gái một khoản tiền mua đất làm nhà.
Anh rất vui vì những năm qua đã giúp đỡ được bố mẹ và các em từng bước vượt qua khó khăn, bây giờ thì tất cả đã yên ổn. Anh còn nói hiện tại ông nội đang bị bệnh ung thư, tháng nào cũng phải đi bệnh viện 3 lần và toàn bộ tiền do anh ấy chi trả hết.
Anh Quân kể xong chuyện gia đình còn nhắc nhở chúng mình đừng nói bí mật này cho ai biết kẻo đến tai chị Ngọc lại rắc rối.
Vậy là có bao nhiêu tiền anh Quân dồn về lo hết cho nhà nội, để lại cho vợ con vài triệu Càng nghĩ mình càng thấy thương chị Ngọc, hi sinh bản thân vì chồng con, vậy mà cuối cùng lại nhận được cái kết phũ phàng.
Nguồn: soha.vn