BanhXanh585
New member
Google Maps đúng là công cụ thần thánh thời 4.0 rồi, nhưng mà ae ơi, đôi khi nó cũng "troll" người dùng thật đấy nhé!
Nhân vật chính câu chuyện hôm nay là anh Bruce - một chàng trai đang sống tại Sydney, Úc. Cứ vài tháng một lần, anh lại rủ 4 người bạn thân từ khắp nơi về gặp mặt ở khu cắm trại trên núi Blue Mountains. Khu vực này nổi tiếng với cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp mê hồn gần Sydney đấy.
Thế rồi trong lần hẹn gặp gần đây nhất, Bruce quyết định... tin tưởng Google Maps và đi theo tuyến đường tắt hứa hẹn tiết kiệm được 15 phút. Anh tự nghĩ: "Mình có đầy đủ đồ ăn, quần áo, bình dầu diesel đầy ắp, 20 lít nước... vậy thì tại sao không thử một chút adventure nhỉ?" Với anh, tệ nhất cũng chỉ là lạc đường và tốn thêm chút thời gian thôi mà
Phóng chiếc Ford Ranger lên đường, Bruce hào hứng chuẩn bị chinh phục con đường tắt mà Google "gợi ý". Anh mơ màng nghĩ nếu mọi thứ suôn sẻ thì sẽ tới sớm hơn cả hội bạn thân luôn
Mới đầu thì mọi thứ còn ổn nha ae, con đường dẫn Bruce xuống một thung lũng có trang trại trồng thông. Tuy nhiên tất cả cây thông ở đây đã bị chặt hạ rồi.
Vượt qua khu vực này, Bruce mới giật mình nhận ra đường cực kỳ nhỏ hẹp và... không thể quay đầu lại nữa rồi "Tôi còn đủ dầu diesel chạy 1.000km, có lều, radio CB UHF, đủ nước và bia để sống sót qua đêm. Trên một số đỉnh đồi vẫn bắt được sóng di động", Bruce tự an ủi bản thân.
Tiếp theo là một đoạn dốc khủng khiếp dài khoảng 500 mét dẫn xuống chân núi. Con đường gồ ghề lắm luôn nhưng đi xuống thì còn ok, chứ muốn quay lại thì gần như bất khả thi
"Thêm rất nhiều đoạn đường gồ ghề nữa. Chiếc xe như trượt xuống một cách có kiểm soát vậy. Có đoạn chiếc xe trượt bằng bụng luôn, phải nhờ độ dốc để đi xuống vì bánh xe không chạm đất", Bruce kể lại với giọng điệu như đang kể chuyện phiêu lưu
Vượt qua đoạn đường địa ngục, Bruce được đền bù bằng khung cảnh xinh xắn giống rừng nhiệt đới luôn á. Đây là ảnh anh chụp khi băng qua một con suối nè
Nguồn: kenh14.vn