"Nghề giáo là một nghề cao cả và thiêng liêng, để trở thành một người thầy tốt, trước hết phải thật yêu nghề và đặt chữ 'tâm' của mình vào nó." – Đây là chia sẻ chân thành từ Phương Uyên, cô bạn sinh viên năm cuối khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đấy các bạn ơi!
Đậu Vĩnh Phương Uyên từng gây sốt khi là thủ khoa khối D của trường Đại học Sư phạm năm 2017. Sau 4 năm cày cuốc và trưởng thành, nữ sinh đã có trong tay những thành công đáng ngưỡng mộ và sắp tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc rồi nèee. Xuất thân từ gia đình có ba từng làm giáo viên, Uyên đến với nghề như là một cái duyên trời định
Cô bạn 9X này là cựu học sinh chuyên Văn, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với bảng thành tích "khủng" không phải dạng vừa đâu nha: Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn, một trong số ít những thí sinh đạt 9,75 điểm môn Ngữ Văn tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017,... Với giải học sinh giỏi Quốc gia, Uyên hoàn toàn có thể được tuyển thẳng Đại học luôn. Tuy nhiên, cô nàng vẫn chọn thi Đại học khối D với lòng quyết tâm "phải chinh phục cho bằng được" kỳ thi quan trọng nhất này
"Lúc đầu dự định của mình là học trường Đại học Ngoại thương vì khá thích môi trường ở đấy. Tuy nhiên, khi chứng kiến tình cảm ba dành cho nghề giáo, mỗi lần thấy ba xúc động cầm trên tay lá thư của người học trò cũ, mình mới cảm nhận được hai chữ nghề giáo thiêng liêng đến nhường nào. Quãng đời gắn bó với nghề của ba không quá dài nhưng lại là những ngày tháng ba trân quý nhất. Mình ước mong có thể sống một cuộc đời ý nghĩa như vậy. Vì thế, mình chọn trường Đại học Sư phạm Hà Nội." – 9X tâm sự đầy cảm xúc
Bằng thành tích ấn tượng "xịn sò", khi vừa đặt chân vào năm nhất, Phương Uyên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và cơ hội được mang đến cho mình. Năm đầu Đại học, cô nàng đạt giải thưởng Nguyễn Tuân – giải thưởng do Hội đồng Giáo sư trao tặng cho sinh viên có điểm học tập xuất sắc nhất của khoa Ngữ văn luôn. Nữ sinh cũng rất hăng say tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác đoàn với vai trò là lớp trưởng nữa chứ
Dù vậy, 9X cũng không tránh khỏi những "plot twist" nhất định. "Thời gian đầu được nhiều người biết đến và quan tâm, bản thân mình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khi bước vào năm thứ hai, việc học tập của mình có dấu hiệu sa sút do phải san sẻ thời gian cho các hoạt động ngoại khoá. Lúc đó mình ngây thơ nghĩ rằng, khi không giữ được vị trí thứ nhất thì mình sẽ bị người khác cười chê và suy nghĩ đó khiến mình cảm thấy áp lực suốt khoảng thời gian dài. Khó khăn lớn nhất đối với mình, chính là vượt qua những áp lực do bản thân tự tạo."
Tâm sự những suy nghĩ của mình với gia đình, cô nàng nhận được những lời động viên, an ủi rằng: "Đừng để áp lực thành tích mang lại cho con những suy nghĩ tiêu cực, hãy cứ tiếp tục theo đuổi những thứ khiến con cảm thấy hạnh phúc." Đó chính là nguồn động lực lớn nhất để Uyên tự tin và cố gắng hơn nữa
Nguồn: svvn.tienphong.vn