Tuổi 18 với bao nhiêu là drama nội tâm
Bùi Thúy Vân (sinh năm 2004) quê Hưng Yên, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Dược lớp chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Cô bạn này có một câu motto sống cực kỳ đúng: "Không có ngày mai nếu bạn không có ước mơ của ngày hôm nay".
Vân kể lại rằng mình là típ người luôn cẩn thận trong từng bước đi, nhưng đường đến với ước mơ chẳng hề trải toàn hoa hồng. Điểm số không như ý, áp lực từ bạn bè, kỳ vọng từ gia đình... tất cả đều ập đến khiến bạn ấy từng phải tự hỏi: "Mình có đang đi đúng hướng không, hay chỉ là nhất thời thôi?". Nhưng mà thật, ai trong chúng ta mà chẳng từng đối mặt với những câu hỏi này khi bước sang tuổi 18 cơ chứ?
Tuổi 18 - cái tuổi mà người xưa hay gọi là "dở dang" đúng nghĩa. Đây là năm tháng gắn liền với núi đề cương các môn, những giờ học căng não, áp lực điểm số, stress chọn nghề chọn ngành... Từ một đứa vô lo vô nghĩ bỗng phải suy nghĩ quá nhiều thứ, ai mà chịu nổi
Nhưng Vân cũng nhận ra rằng những áp lực này không phải tự nhiên mà có, mà là dấu hiệu cho thấy mình cần trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Khi thấy bố mẹ vất vả dậy sớm khuya hôm, niềm kỳ vọng và tự hào của họ, cộng thêm việc phải làm tấm gương cho em gái, điều duy nhất mình có thể làm lúc đó là cố gắng học thật tốt.
Bố Vân hay nói: "Hãy cố gắng chăm chỉ, không gì là không thể". Nhờ động viên đó mà giờ đây ước mơ trở thành sinh viên Dược của bạn ấy đã, đang và sẽ tiếp tục được hiện thực hóa!
Khi "cú sốc văn hóa" ập vào
Cú sốc đầu tiên: Sau 18 năm sống trong khuôn khổ gia đình, Vân từng nghĩ rằng khi xách vali lên thành phố khác, mình sẽ được tự do thoải mái. Plot twist là mọi thứ hoàn toàn khác! Thành phố xa lạ, môi trường mới, người lạ... ban đầu thì thích thú nhưng sau một thời gian lại cảm thấy cô đơn vô cùng.
Cú sốc thứ hai: Áp lực từ bạn bè xung quanh. Trước đây Vân học khá nhưng khá rụt rè trong giao tiếp. Đến môi trường mới toàn những bạn có thành tích "xịn sò", tham gia đủ thứ hoạt động ngoại khóa, khiến bạn ấy hoang mang không biết làm sao để theo kịp. Thời gian đó Vân khóc rất nhiều vì mọi thứ đang "lệch line" so với kế hoạch
Áp lực tạo nên "kim cương" chứ không phải nước mắt
Nghề Dược là ngành đóng góp trực tiếp vào việc chăm sóc sức khỏe con người, liên quan đến tính mạng nên đòi hỏi sự cẩn thận cao độ. Đó cũng là áp lực khiến Vân luôn cẩn thận trong học tập và càng hiểu sâu hơn câu: "Lương y như từ mẫu". Nhưng dần dần, áp lực ấy giúp bạn ấy trở nên chín chắn hơn trong cả suy nghĩ lẫn hành động.
Đại học không chỉ là nơi học kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường để trau dồi kỹ năng mềm và tham gia các hoạt động ý nghĩa. Nhờ đó Vân nhìn nhận lại bản thân, chấp nhận điểm yếu để dần thay đổi.
Bạn ấy đã mạnh dạn đăng ký vào CLB Thanh niên tình nguyện ở trường, trở thành thành viên ban tổ chức và ban điều hành. Tham gia đủ thứ hoạt động như Chủ nhật xanh, Mùa hè xanh... Có thể nhiều người thấy "vô bổ, lãng phí thời gian" nhưng nhờ đó Vân làm quen thêm nhiều bạn bè, anh chị, thầy cô, có thêm những mối quan hệ quý giá. Mỗi hoạt động, mỗi chuyến đi giúp bạn ấy gom nhặt thêm nhiều "kim cương" cho cuộc sống và công việc sau này. Đúng là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" nha!
Lời nhắn nhủ đến hội bạn trẻ đang băn khoăn về tương lai
"Ước mơ là ngọn đèn dẫn đường, làm sáng bừng mọi định hình tương lai." Đừng từ bỏ, hãy luôn là chính mình, đặt niềm tin và không ngừng cố gắng nha! Không có sự chuẩn bị nào là vô ích, không có nghịch cảnh nào không thể vượt qua. Có khó khăn, có áp lực thì mới nhận được thành công, vì không con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Keep going, you got this!
Nguồn: svvn.tienphong.vn