Trong buổi tiệc sinh nhật tròn 5 tuổi của con gái, chị Jean đau lòng phát hiện chồng "đi đêm" qua câu nói ngây thơ của bé, cuộc hôn nhân 8 năm vỡ tan thành mây khói
Chị Jean sống ở Thái Lan, đã về chung một nhà với chồng được 8 năm, có cuộc sống khá bình yên và hạnh phúc bên chồng cùng cô con gái nhỏ. Hai vợ chồng tuy không quá "mật ngọt" nhưng đều là người hiểu chuyện, biết chăm lo cho tổ ấm gia đình. Ai cũng nghĩ cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, nào ngờ drama bất ngờ ập đến ngay trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 5 của con gái
Chị Jean buồn bã chia sẻ, thời gian làm việc của hai vợ chồng không match nhau, cũng không ổn định. Vì thế mà thời gian cả gia đình sum họp với nhau ngày càng ít đi, việc giao tiếp trực tiếp cũng bị hạn chế luôn.
Một năm trở lại đây, Jean nhận thấy chồng có vibe hờ hững, chán nản nên đã cố gắng sắp xếp công việc, tận dụng thời gian để hâm nóng tình cảm. Thế nhưng bất cứ khi nào Jean gợi ý, ông xã đều từ chối với lý do "đã quá mệt mỏi vì công việc, không còn sức để lãng mạn, yêu đương". Cứ thế, Jean cũng nản luôn, tình cảm và sự kết nối giữa hai người dần mờ nhạt theo thời gian.
Ngày tàn của hôn nhân ập đến vào dịp sinh nhật lần thứ 5 của con gái Jean. Hôm đó, chị tổ chức bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho bé yêu. Trong lúc chụp ảnh gia đình, Jean yêu cầu chồng hôn lên má mình để lưu lại một bức hình đáng nhớ của cả nhà. Ban đầu ông chồng có phần do dự, sau đó mới miễn cưỡng hôn lên má vợ - nụ hôn hiếm hoi sau khoảng thời gian dài hai người không còn âu yếm gì.
Lát sau, khi người chồng đi ra ngoài mua đồ uống, con gái Jean bỗng hỏi: "Mẹ có biết tại sao bố không còn muốn hôn mẹ nữa không?". Thấy vẻ ngỡ ngàng và tràn đầy nghi ngờ của mẹ, cô bé tiết lộ: "Bởi vì chiều nào đi đón con, bố cũng hôn một cô gái xinh đẹp! Bố còn yêu cầu con không được kể cho mẹ vì đó là một bí mật giữa cha và con gái".
Nguồn: soha.vn