Nghe các bác anh hùng kể chuyện tại triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường": Cảm xúc tràn đầy!

KemKute2017

New member
Ngồi nghe gần 2 tiếng đồng hồ mà sao cảm giác như được time travel về thời chiến tranh ác liệt ấy Càng nghe càng thấm thía rằng hòa bình hôm nay là của bao xương máu đổi lại.

Dư âm để lại không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở gen trẻ về trách nhiệm phải tiếp nối, giữ gìn và dựng xây đất nước nha!

Trong khuôn khổ Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường", ngày 29/8 vừa rồi tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề "Khát vọng bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông". Đây là tọa đàm thứ hai trong chuỗi "Tự hào tiến bước dưới ánh sáng Cờ Đảng soi đường" do Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức. Các nhân chứng lịch sử và học giả đã mang đến những câu chuyện sống động về thời kháng chiến gian khổ mà cực kỳ hào hùng.

Lineup diễn giả xịn sò không tưởng

db446d864ff602eb5a2b.jpg


Đầu tiên phải kể đến Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho - tác giả ca khúc huyền thoại "Tiến bước dưới quân kỳ" được sáng tác ngay tại Điện Biên Phủ, sau này trở thành bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn.

Trong ký ức của bác, những năm tháng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ là quãng đời không thể quên. Lúc mới ngoài 20 tuổi (tầm tuổi mình đây), bác công tác ở tuyến 2 - vùng An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên), nơi Bác Hồ chỉ đạo cuộc kháng chiến. Trên đồi A1, chứng kiến đồng đội hy sinh, bác xúc động rơi nước mắt, thấm thía giá trị tự do và khát vọng độc lập dân tộc. Từ cảm xúc đó, "Tiến bước dưới quân kỳ" ra đời với âm hưởng vừa bi hùng vừa thiết tha

9800f647ae613cfd1784.jpg


Tiếp theo là Đại tá Nguyễn Đình Kiên - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trắc thủ tên lửa từng bắn rơi 4 máy bay B52 trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972. Bác chia sẻ về quá trình nghiên cứu cách đánh B52 - "pháo đài bay" của quân đội Mỹ, khẳng định đó là kỳ tích của trí tuệ và tinh thần yêu nước của người Việt.

Mang khát vọng bảo vệ Tổ quốc, bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam đã học ngày học đêm dưới sự huấn luyện của các chuyên gia Liên Xô để làm chủ công nghệ hiện đại. Chỉ trong 3 tháng, từ đội quân non trẻ, các bác đã bắn rơi chiếc F4 đầu tiên ngay ở trận đầu ra quân - một chiến tích hiếm có quân đội nào đạt được đâu!

Khát vọng ấy còn được thể hiện qua hành trình cực gian khổ: Trung đoàn Tên lửa từ Hà Nội hành quân 600km vào Vĩnh Linh mất tới 6 tháng, từ 4 tiểu đoàn ban đầu, đến nơi chỉ còn đủ quân số hợp lại thành một tiểu đoàn

Dù phần lớn bộ đội mới chỉ học hết lớp 7, không am hiểu nhiều về vũ khí nhưng chính họ đã cùng cơ quan quân chủng sáng tạo "cách đánh B52" độc đáo. Họ là minh chứng rõ ràng nhất: sức mạnh của dân tộc không chỉ đến từ trình độ mà còn từ lòng yêu chuộng hòa bình và tinh thần quả cảm! Vì khát vọng độc lập, thống nhất non sông, cả thế hệ đã đánh đổi bằng máu xương, làm nên chiến thắng vang dội năm 1972. Với 29 máy bay B52 Mỹ bị bắn hạ (16 chiếc rơi tại chỗ), bầu trời miền Bắc là nơi duy nhất trên thế giới quật đổ "pháo đài bay" khét tiếng

2bb97b2d3b8fe51f23d2.jpg


Tiếp nối chuỗi ký ức oanh liệt, Trung úy Ngô Sỹ Nguyên - pháo thủ xe tăng 390 (xe tăng đầu tiên húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975) đã đưa khán giả trở về khoảnh khắc lịch sử. Bác gọi đó là "vinh quang nhất cuộc đời", bởi phía sau chiến thắng ấy là khát vọng độc lập cháy bỏng, là mồ hôi và máu xương của bao thanh niên đã làm theo lời hiệu triệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa…"

Văn hóa cũng là vũ khí đấy!

Trong hai cuộc kháng chiến, bên cạnh quân đội, còn có "binh chủng đặc biệt" – các văn nghệ sĩ mang theo vần thơ, tiếng hát nâng bước quân dân. Họ biến văn hóa thành vũ khí tinh thần, gieo niềm tin trên mọi nẻo đường khói lửa.

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - khẳng định bên cạnh sức mạnh chính trị, quân sự, dân tộc ta còn có "vũ khí văn hóa" – trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Từ những trí thức kiều bào như Trần Đại Nghĩa, Võ Quý Huân trở về Tổ quốc, đến những sáng chế vũ khí ngay giữa rừng núi, tất cả đã góp phần tạo nên sức mạnh toàn diện.

809bf7e5d0d87484dc05.jpg


Trong gần hai tiếng, những câu chuyện từ bốn diễn giả đã tái hiện siêu sinh động thời kháng chiến gian lao mà hào hùng. Mỗi lời kể là một lát cắt lịch sử, giúp gen Z mình hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, tự do, hun đúc niềm tự hào và ý chí tiếp bước trên hành trình dựng xây đất nước.

Người trẻ xúc động tới mức...

Buổi tọa đàm khép lại trong tràng vỗ tay vang dội, như lời tri ân gửi tới các thế hệ đi trước và cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối. Với lớp trẻ, đây là bài học lịch sử sống động giúp mỗi người thêm trân trọng hòa bình, độc lập, tự do.

b597bc109cf8f08ff3cd.jpg


Hồng Nhung (30 tuổi) chia sẻ: "Mình thấy xúc động khi nghe bác Ngô Sỹ Nguyên kể về thời khắc lịch sử khi xe tăng 390 tiến vào Dinh Độc Lập. Tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không sợ hy sinh của những người lính ở độ tuổi đôi mươi đã gợi lên trong mình những suy nghĩ về lòng yêu nước thực sự, cũng như trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển đất nước"

Bạn Thu Huệ bày tỏ: "Mình từng nghe ca khúc này nhiều lần, nhưng khi được nghe chính tác giả kể lại bối cảnh sáng tác, mình thấy lịch sử không còn xa xôi mà chạm đến trái tim hơn bao giờ hết. Được ngồi đây lắng nghe những chia sẻ chân thực từ các bác khiến mình thêm tự hào và cảm thấy có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn hòa bình hôm nay"

Thế hệ lớn tuổi, những người từng đi qua kháng chiến thì bồi hồi khi chứng kiến lớp trẻ chăm chú lắng nghe, đặt câu hỏi và chia sẻ cảm nhận. Một cựu chiến binh xúc động: "Nhìn các cháu hôm nay say sưa tìm hiểu, tôi như thấy một thời tuổi trẻ sôi nổi, rực rỡ sống lại. Tôi tin ngọn lửa yêu nước sẽ không bao giờ tắt, và chính các cháu, chính sự tiếp nối ấy khiến chúng tôi thêm yên lòng"

c8dbc7ec69a62e8e55ef.jpg


Còn time để ghé thăm nha!


Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" vẫn đang mở cửa đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Mọi người có thể đến tham quan, tương tác và lắng nghe những câu chuyện từ các nhân chứng sống, để từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hùng cường ✨

690cde6b4554d9997280.png


dbc677110390fc2b76ea.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top