Thời đại công nghệ 4.0 bùng nổ, Internet phát triển như vũ bão, cùng với đó là cả tá dịch vụ mới lạ xuất hiện mỗi ngày. Và giờ đây, một nghề "độc lạ" đang gây sốt cực mạnh ở Trung Quốc - đó chính là làm "bạn trai ảo" cho các cô nàng FA đang cô đơn trên mạng!
Khó mà định nghĩa rõ ràng "bạn trai ảo" là gì, nhưng nghe câu chuyện của Robin - cô bạn 19 tuổi đang học Y thì sẽ hiểu liền. Cô nàng này đã chi hơn 1000 tệ (tầm 150 USD) để "tâm sự đêm khuya" với những anh chàng bạn trai ảo trên mạng. Không chỉ chat chit tâm sự thôi đâu, mấy anh này còn phải gọi điện đánh thức Robin mỗi sáng, thậm chí video call thủ thỉ lãng mạn cơ!
Và không chỉ riêng Robin nha, trào lưu này đang phổ biến lắm luôn ở Trung Quốc với tập khách hàng chính là các cô gái độ tuổi 20, chưa có người yêu và đang cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Trên cả WeChat lẫn Taobao, các shop cung cấp dịch vụ "bạn trai ảo" mọc lên như nấm sau mưa luôn! Đúng là thương mại hóa tình cảm chất lừ đây rồi
Mới thấy nhu cầu được yêu thương của các cô gái ở đất nước đông dân nhất thế giới lớn cỡ nào! Take case anh Zhuansun Xu làm ví dụ nè: Ban ngày anh là giao dịch viên ngoại tệ nghiêm túc, nhưng tối đến là anh lại trở thành "bạn trai ảo" nhiệt tình, chat video với các khách hàng nữ đã trả tiền thuê dịch vụ. Suốt một năm nay đấy!
Mỗi khách hàng lại có nhu cầu khác nhau nữa chứ. Người thì cần lời khuyên chân thành, người thì muốn được cưng chiều lãng mạn, nhưng cũng có người chỉ cần tìm được "bạn trai" biết lắng nghe là oke rồi. Để đáp ứng được yêu cầu khách cũng khó đấy nhé! Zhuansun Xu chia sẻ anh phải cố gắng nhập tâm, coi mình thực sự là bạn trai của cô nàng để đối xử tốt nhất có thể. Nhưng hết giờ làm là phải tắt cảm xúc luôn, không được nghĩ ngợi lung tung!
Về giá cả thì dao động khá rộng nha mọi người: Từ vài tệ cho nửa giờ nhắn tin, cho đến vài nghìn tệ để "thuê" một anh chàng bạn trai ảo tâm sự, gọi điện trò chuyện suốt cả tháng luôn á!
Nguồn: gamek.vn