Vit2k98300
New member
Chắc hẳn ai cũng biết đến các bà đỡ - những người chào đón các em bé cưng đến với cuộc đời rồi đúng không nè? Nhưng giờ còn có cả "bà đỡ tử thần" nữa á Khác với bà đỡ thông thường, những người này lại có nhiệm vụ đồng hành cùng những linh hồn trong hành trình cuối cùng của họ.
Cái chết - topic mà ai cũng sợ nhưng không thể tránh
Từ xưa đến giờ, cái chết vẫn luôn là thứ khiến con người ta phải run sợ và đầy bí ẩn. Điều đau lòng hơn là có nhiều người phải trải qua những phút giây cuối đời trong sự cô đơn tại bệnh viện hay viện dưỡng lão - những nơi xa lạ và lạnh lẽo.
Thời xưa thì khác, mọi người thường ra đi tại chính ngôi nhà thân yêu của mình, được bao quanh bởi người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng. Người xưa coi cái chết là một phần tự nhiên của cuộc sống mà ai cũng phải đối mặt thôi, không cần phải quá lo lắng hay né tránh.
Và giờ đây, mindset cổ điển ấy đang comeback mạnh mẽ ở thời đại 4.0! Người ta đang cố gắng mang đến những trải nghiệm peaceful nhất có thể trong khoảnh khắc cuối cùng của đời người. Thế là một nghề siêu mới xuất hiện - gọi là "death doula" hay "bà đỡ tử thần". Doula là từ tiếng Hy Lạp cổ chỉ các bà đỡ, bà vú đó. Nhưng thay vì đón một sinh mệnh mới chào đời, những death doula này lại có nhiệm vụ đưa tiễn một linh hồn về với thế giới bên kia.
Nghề "bà đỡ tử thần" ra đời như nào?
Bà Janie Rakow, chủ tịch của Hiệp hội International End of Life Doula (INELDA) - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên đào tạo các "bà đỡ tử thần" - đã chia sẻ: "Chúng ta sợ cái chết vì chúng ta không hiểu về nó. Các bà đỡ sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về những gì họ sắp phải đối mặt, và đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn".
Chính Rakow cũng là một "bà đỡ tử thần" với kinh nghiệm dày dặn đấy! Năm 2001, gặp khó khăn trong công việc, bà đã quyết định nghỉ việc từ vị trí chuyên gia tài chính để tham gia hoạt động tình nguyện tại một trung tâm bảo trợ xã hội. Đến năm 2010, bà được training để trở thành "bà đỡ tử thần" chính thức tại trung tâm bảo trợ Valley ở Paramus, New Jersey. Chương trình này do nhân viên xã hội Henry Fersko-Weiss khởi xướng từ năm 2003.
Rakow cảm nhận được công việc này impact cực mạnh đến cả bệnh nhân, gia đình họ và chính bản thân mình. Năm 2015, Rakow và Fersko-Weiss lập ra INELDA để bắt đầu đào tạo và cấp chứng chỉ cho các "bà đỡ tử thần" chuyên nghiệp.
Những "thiên thần" đặc biệt của thần chết
Job description của một "bà đỡ tử thần" là tiếp cận những bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối đời. Họ sẽ ngồi trò chuyện với bệnh nhân, cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, và giúp tạo ra những "di sản" cuối cùng. Có thể là một quyển nhật ký, một đoạn video hoặc bất cứ thứ gì giúp người ta nhớ về họ sau này. Một bệnh nhân của Rakow từng có thói quen nấu bữa tối cho hai con trai. Trước khi qua đời, người mẹ đã ghi chép lại toàn bộ công thức nấu ăn của mình, kèm theo những tấm ảnh gia đình sum họp bên mâm cơm.
Có một case khác là con gái của bệnh nhân đã sưu tầm tất cả những câu chuyện về mẹ mình từ mọi người trong gia đình thành một quyển sách, và tặng bà vào sinh nhật. Bà mất một tháng sau đó, và quyển sách trở thành kỷ vật quý giá nhất về bà ấy
Các "bà đỡ tử thần" còn giúp bệnh nhân plan cho những ngày cuối đời nữa đó. Họ tìm hiểu những nơi mà bệnh nhân muốn đến nhưng chưa có dịp, rồi cho họ "du lịch ảo" đến những nơi đó bằng hình ảnh và âm thanh. Họ cho bệnh nhân xem những chương trình âm nhạc và phim ảnh yêu thích, đọc cho họ nghe sách hay, và làm bất cứ thứ gì có thể mang lại sự thoải mái như đốt nến thơm, dùng tinh dầu...
Ngoài ra, các "bà đỡ tử thần" còn support gia đình bệnh nhân để họ bớt đau buồn hơn. Ngay cả sau khi bệnh nhân đã mất, gia đình vẫn giữ liên lạc với các bà đỡ. Rakow vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình người phụ nữ có cuốn sách kỷ niệm kia. Bốn năm sau, chồng bà ấy cũng bệnh nặng. Ông đã gọi cho Rakow, nhờ bà đến giúp đỡ ông và an ủi các con trong những ngày cuối cùng.
Rakow đã arrange để người đàn ông nằm trên giường đặt ngay trong phòng khách để cảm nhận bầu không khí gia đình ấm áp. Các thành viên trong câu lạc bộ rượu vang mà ông từng tham gia đến thăm và kể lại những thành tích mà ông đạt được trong đời. Bằng cách đó, các "bà đỡ tử thần" giúp bệnh nhân vượt qua nỗi sợ hãi và thanh thản nói lời tạm biệt với cuộc đời.
Về ý nghĩa của công việc này với chính bản thân, Rakow chia sẻ một câu sâu sắc lắm: "Biết mình sẽ chết như thế nào chính là cách để chúng ta biết mình phải sống như thế nào."
Câu nói này deep vl á, đúng là nghề tuy nghe có vẻ heavy nhưng lại mang ý nghĩa siêu to khổng lồ đấy!
Nguồn: Mother nature network
Nguồn: kenh14.vn