Nghệ An: Vừa phóng sinh cá chép ông Táo đã bị vợt ngay trước mắt, dân mạng giận tím người

CaoLovely2411

New member
0ddebe4a8dbdbb0df381.jpg


Ê ê, story này nghe mà tức á! Hôm 23 tháng Chạp (8/2), người dân Nghệ An đem cá chép ra sông Lam phóng sinh theo truyền thống, ai ngờ vừa thả xuống đã bị lũ vô tâm chèo thuyền lại vợt sạch luôn. Thậm chí còn dùng cả kích điện nữa chứ! Mà nhìn thấy rõ mồn một nhưng chả làm được gì cả, tức ói máu mất thôi.

c0cef9223dae6fa5e705.jpg


Theo phong tục từ xưa, cá chép chính là "xế hộp" để ông Táo cưỡi về trời báo cáo với Ngọc Hoàng về những chuyện trong năm vừa rồi. Nhưng mà năm nay, mấy chú cá chép xui xẻo quá đi mất à!

4b3128a5361e798b3aee.jpg


Cứ tưởng thả xong là cá được tự do bơi đi, ai dè những con cá vừa chạm mặt nước thì đã có thuyền rình sẵn bên cạnh. Chưa kịp bơi xa mép sông đã bị vợt gọn rồi.

739e086f809f3b893306.jpg


Clip: Vừa phóng sinh thì bị vợt cá ngay trước mắt, người dân bất lực đứng nhìn - Thực hiện: Ngọc Tuấn

4e2376904a5e9b9ef131.jpg


Cảnh này diễn ra ngay trước mắt mọi người luôn á, nhưng vì lũ này ở phía ngoài sông nên ai cũng phải đứng nhìn bó tay thôi. Bất lực vô cùng!

3bff506aa2ceb4a04895.jpg


Thấy vậy một số người đành phải lội luôn ra sông, dùng tay, xô, chậu gì đó để khua cho cá bơi xa ra. Bà Nguyễn Thị Hải ở TP Vinh bức xúc: "Chúng tôi phóng sinh vậy mà những kẻ này lại ngang nhiên bắt, như vậy thì ông Táo biết dùng gì về trời". Đúng là tức á nghen!

cc0ec7d92ff802b367f8.jpg


Chiêu của bọn này là rình sẵn, đợi người thả vừa đi là lao vào vớt liền. Mấy con cá vừa thả còn yếu ớt nên chả có sức bơi thoát được đâu. Quá tội nghiệp!

e5145575b8c5be68bf59.jpg


Hình ảnh thật sự xấu xí trong ngày lễ thiêng liêng: trên bờ người ta thả phóng sinh, dưới sông lại có người bắt. Văn hóa đâu mất rồi trời? ‍♀️



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top