Nghệ An: Thương tâm 2 mẹ con cô giáo mầm non tử vong vì bị đá núi rơi trúng khi đi xe máy

597b35f80af79b59b1de.jpg


Chiều 30/5, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến ai nghe cũng xót xa Chị Lầu Y Nênh người Mông ở bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng con trai đang trên đường vào rẫy tìm bò thì bị đá núi rơi trúng, dẫn đến tử vong.

fc3efc29e02720a4586c.jpg


Theo lời kể của người dân địa phương, chiều ngày hôm đó, chị Lầu Y Nênh (36 tuổi) chở con trai là Gìa Bá Khư (16 tuổi) bằng xe máy vào rẫy để tìm bò nhà đang thả rông. Ai ngờ đang đi trên đường thì cả 2 mẹ con bị đá núi rơi từ trên cao xuống trúng người.

Hậu quả vô cùng thương tâm khi chị Lầu Y Nênh bị đá làm biến dạng khuôn mặt, còn cháu Gìa Bá Khư bị đá cắt trên đầu. Khoảng 15h cùng ngày, khi người dân đi đường phát hiện ra thì cả 2 mẹ con đã tử vong Thi thể của 2 mẹ con đã được người thân đưa về nhà riêng ngay sau đó.

Đặc biệt đau lòng khi biết rằng chị Lầu Y Nênh đang là giáo viên trường mầm non xã Đoọc Mạy. Gia đình chị có 3 người con, trong đó cháu Gìa Bá Khư là con đầu và là con nuôi của 2 vợ chồng. Cháu đang học lớp 10 trường Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An (ở TP Vinh), mới nghỉ học về nhà được mấy ngày thì gặp nạn, thật sự quá đau lòng

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top