BossYeuHihi
New member
Buổi sáng định mệnh ở bệnh viện Nhi Nghệ An
Sáng sớm ngày 5/2, khoảng 5h30 sáng, chị Nguyễn Thị Hường - nhân viên vệ sinh của bệnh viện Nhi Nghệ An đang quét dọn khu vực tòa nhà 7 tầng thì bất ngờ chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Chị phát hiện thi thể một phụ nữ nằm bất động trên vũng máu, khiến ai nấy đều hoảng hốt.
Sự việc ngay lập tức được báo lên lãnh đạo bệnh viện và cơ quan chức năng. Công an địa phương đã có mặt nhanh chóng để bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Nạn nhân là mẹ trẻ đang chăm con nhỏ
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1979), quê ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Chị T. đang ở đây để chăm sóc con trai 7 tháng tuổi đang điều trị tại phòng 504, khoa Tim Mạch của bệnh viện.
Một số người nhà bệnh nhi cùng phòng kể lại, rạng sáng họ có nhìn thấy chị T. thức dậy và đi ra phía sau khu vực nhà vệ sinh. Chỉ một lúc sau, mọi người nghe thấy tiếng động lớn và chạy ra thì phát hiện chị T. đã nhảy từ tầng 5 xuống tự tử
Căn bệnh thầm lặng đáng sợ
Gia đình nạn nhân cho hay, khoảng gần một tuần trước đó, chị T. đã có những biểu hiện của bệnh trầm cảm. Sáng cùng ngày, gia đình đã hoàn tất các thủ tục để đưa chị về quê mai táng.
Nguồn: soha.vn