Nghệ An: Hết tiền đánh bạc, anh chàng đi trộm trâu bán lấy vốn

ChangSky2151

New member
10596aec19d10482be40.jpg


Cũng là vì nghiện đánh bạc mà anh Mười này đã liều lĩnh lẻn vào nhà anh Khôi trộm trâu đem bán lấy tiền chơi bạc luôn

Cụ thể vào khoảng 24h đêm ngày 18/11/2011, anh Mười đã rón rén lẻn vào chuồng trâu nhà anh Phan Văn Khôi (xóm 15, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An) bắt trộm một con trâu cái về. Đến trưa hôm sau, anh ta dắt con trâu ra chợ trâu bò Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn) để bán kiếm lời. Nhưng mà do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của con trâu nên Mười đã bị Ban quản lý chợ phát hiện, bắt giữ và giao cho công an xử lý

18e1fe39b4fc6c4d73a1.jpg


Lúc đầu anh Mười này còn chối bay chối biến, nói rằng đang đi đường thì thấy con trâu lạc nên bắt về thôi chứ có trộm đâu Nhưng sau khi kết hợp lời khai của bị hại và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khiến Mười phải thừa nhận hành vi của mình. Lý do thì cũng đơn giản: thiếu tiền đánh bạc nên quyết định đi trộm trâu bán lấy tiền

Với hành vi trộm cắp tài sản, Lê Văn Mười đã bị TAND huyện Đô Lương tuyên phạt 27 tháng tù giam. Ngoài ra, Mười còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 5,5 triệu đồng chi phí tìm kiếm và chở trâu về nhà. Plot twist là trước đó ngày 30/9/2011, anh này cũng từng bị TAND huyện này phạt 19 tháng tù treo với tội danh tương tự luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top