Sáng 17/4, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) xác nhận vừa xảy ra một sự việc vô cùng thương tâm khi bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô của bố. Nghe mà đau lòng quá đi mất
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc) lái ô tô chở con gái hơn 2 tuổi đi học như mọi ngày. Thế nhưng không hiểu sao, anh Đ. lại quên mất việc đưa con đến trường mà điều khiển xe thẳng đến cơ quan làm việc luôn. Sau khi đỗ xe tại cơ quan, anh Đ. vào làm việc như bình thường mà không hề hay biết con mình vẫn còn ở trong xe.
Mãi đến khoảng 14h cùng ngày (tức là sau hơn 5 tiếng đồng hồ!), đồng nghiệp của anh Đ. ra vị trí đỗ xe thì phát hiện một bé gái đang nằm trong xe nên hỏi: "Sao để con gái ngủ trong ô tô?". Lúc này anh Đ. mới giật mình hoảng hốt chạy ra kiểm tra và phát hiện con gái đã tím tái rồi
Anh Đ. cùng người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn, cháu không qua khỏi.
Theo VNExpress cho biết thêm, bé gái là con út trong gia đình. Bình thường, bé được mẹ đưa đón tới trường, còn chị gái thì do bố chở. Cơ quan chức năng xác định từ thời điểm bé bị bỏ quên trên xe đến khi được phát hiện tử vong là hơn 5 tiếng đồng hồ.
Đáng nói là một tuần qua Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, ngày 16/4 nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 độ C, có nơi trên 38 độ luôn ấy ️ Theo tính toán của các chuyên gia, nếu ô tô đóng kín cửa, để giữa trời nắng và không bật điều hòa thì mức nhiệt trong xe có thể cao hơn nhiệt độ khí tượng tới 10 độ C. Tức là có thể lên gần 50 độ trong xe - con số kinh khủng thật sự!
Không phải lần đầu tiên bi kịch này xảy ra rồi. Trước đó năm 2024, bé trai 5 tuổi ở xã Vũ Thư (Thái Bình) cũng tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên ôtô đưa đón. Tài xế và nhân viên đưa đón đã bị phạt tù về tội Vô ý làm chết người, hai giáo viên bị án treo do thiếu trách nhiệm.
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc) lái ô tô chở con gái hơn 2 tuổi đi học như mọi ngày. Thế nhưng không hiểu sao, anh Đ. lại quên mất việc đưa con đến trường mà điều khiển xe thẳng đến cơ quan làm việc luôn. Sau khi đỗ xe tại cơ quan, anh Đ. vào làm việc như bình thường mà không hề hay biết con mình vẫn còn ở trong xe.
Mãi đến khoảng 14h cùng ngày (tức là sau hơn 5 tiếng đồng hồ!), đồng nghiệp của anh Đ. ra vị trí đỗ xe thì phát hiện một bé gái đang nằm trong xe nên hỏi: "Sao để con gái ngủ trong ô tô?". Lúc này anh Đ. mới giật mình hoảng hốt chạy ra kiểm tra và phát hiện con gái đã tím tái rồi
Anh Đ. cùng người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn, cháu không qua khỏi.
Theo VNExpress cho biết thêm, bé gái là con út trong gia đình. Bình thường, bé được mẹ đưa đón tới trường, còn chị gái thì do bố chở. Cơ quan chức năng xác định từ thời điểm bé bị bỏ quên trên xe đến khi được phát hiện tử vong là hơn 5 tiếng đồng hồ.
Đáng nói là một tuần qua Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, ngày 16/4 nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 độ C, có nơi trên 38 độ luôn ấy ️ Theo tính toán của các chuyên gia, nếu ô tô đóng kín cửa, để giữa trời nắng và không bật điều hòa thì mức nhiệt trong xe có thể cao hơn nhiệt độ khí tượng tới 10 độ C. Tức là có thể lên gần 50 độ trong xe - con số kinh khủng thật sự!
Không phải lần đầu tiên bi kịch này xảy ra rồi. Trước đó năm 2024, bé trai 5 tuổi ở xã Vũ Thư (Thái Bình) cũng tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên ôtô đưa đón. Tài xế và nhân viên đưa đón đã bị phạt tù về tội Vô ý làm chết người, hai giáo viên bị án treo do thiếu trách nhiệm.
Nguồn: kenh14.vn