"Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình" - câu này ai cũng biết, nhưng em bé này lại làm công việc nghe qua tưởng như quá sức luôn á
"Có lẽ do hôm nay là ngày thiếu nhi nên mọi chuyện hơi lạ lạ.
Anh đi làm lại dắt theo con gái nhỏ, trên tay cầm túi quà cũng nhỏ nốt. Anh bảo nay ngày lễ, mua cho cháu tấm quà cho đỡ tủi, chứ khu anh ở không có điều kiện tổ chức cho các cháu.
Anh đập bê tông để lấy thép đi bán sắt vụn, cô con gái nhỏ thì cứ ngồi một góc rồi hướng mắt vào nơi bố làm việc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo cả hai bố con.
Đến trưa xong việc, tôi mời hai bố con anh cốc nước mía, được vài phút thì bố bảo con gái trèo lên xe trước rồi anh vác tấm thép ra nói: "Khênh cùng bố nha!"
Con bé cười rạng rỡ, kiểu nó vui vì được giúp bố ấy, đặt gói quà vào lòng rồi một tay đỡ lấy thép.
Trông khá nguy hiểm nên tôi có dặn anh sau nên để cháu ở nhà rồi kiếm cách khác vận chuyển cho đỡ vất. Anh cười, con gái cùng cười.
Cảm giác những đứa trẻ con xuất thân từ gia đình lao động đứa nào cũng có chung một ánh nhìn, chúng sẽ hân hoan chỉ với một gói bim bim nhỏ vào ngày lễ tết, và ngoan ngoãn khi theo bố mẹ tới nơi làm rồi vui vẻ nếu như biết mình góp được một phần công sức cho gia đình.
Ừ thì có thể con sẽ không có được một ngày lễ đủ đầy như các bạn khác, nhưng chỉ cần còn bố mẹ thì đó đã là một điều quá tuyệt vời rồi
Chúc 1/6 thật nhiều kỷ niệm con nhé!".
Đây là câu chuyện một cô bé theo bố đi làm ngày 1/6. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng bé rất ngoan, nhìn cái cách bé ôm gói quà, mừng rỡ vì biết hôm nay là ngày của mình thật đáng yêu biết bao
Không chỉ vậy, bé còn giúp đỡ bố vận chuyển thép về nhà nữa chứ. Đó là "chiến lợi phẩm" của hai bố con sau một ngày làm việc vất vả đấy.
Hình ảnh em bé ngồi trong bóng râm, chờ bố làm việc rồi về nhà khiến người ta cảm thấy ấm áp lòng làm sao
"Còn bé mà đã biết cách giúp bố rồi, bé chứng kiến bố kiếm tiền vất vả, sau này sẽ quý trọng đồng tiền và yêu thương bố mẹ lắm đây, thương em quá", một dân mạng bình luận.
Nguồn: soha.vn