Ối giời ơi, "Ngày Tàn Của Phố Oak" đang trở thành drama buồn của phòng vé hè 2026 này rồi! Bộ phim sci-fi do đạo diễn David Robert Mitchell "cầm trịch", có cả Anne Hathaway lẫn Ewan McGregor "gánh team", được đổ vào tận 80-85 triệu USD nhưng doanh thu toàn cầu giờ mới loanh quanh 86 triệu USD thôi.
Nhiều bạn sẽ nghĩ "ủa vậy là hòa vốn rồi mà?" nhưng thực ra... chưa đâu nha! Số tiền thu về phải chia cho hệ thống rạp, chưa kể chi phí marketing và phát hành (mà cái này không tính vào ngân sách sản xuất đâu nhé). Vì thế "Ngày Tàn Của Phố Oak" còn phải cày tiếp một chặng đường dài lắm mới mong gỡ gạc được.
Ra mắt tại Bắc Mỹ ngày 14/8, phim kiếm được khoảng 21 triệu USD ở tuần đầu. Đến giờ, tổng doanh thu nội địa đạt gần 38 triệu USD, thị trường quốc tế góp thêm khoảng 48 triệu USD, tổng cộng xấp xỉ 86 triệu USD thôi.
Thành tích này thấp hơn mong đợi nhiều lắm luôn đối với một dự án có cả Anne Hathaway, Ewan McGregor và đề tài khủng long (vốn là "chân ái" của khán giả mà). Riêng thị trường Trung Quốc – từng là "cây ATM" của nhiều bom tấn Hollywood – phim chỉ thu được có 1,7 triệu USD. Éo le thật!
Cũng vì thế mà một số báo Trung Quốc gọi "Ngày Tàn Của Phố Oak" là thất bại đáng chú ý của mùa hè. Tuy nhiên, những con số kiểu "kinh phí 1 tỷ NDT" hay "lỗ hơn 800 triệu NDT" thì chưa có căn cứ rõ ràng đâu nha! Dữ liệu quốc tế tin cậy hơn vẫn đặt ngân sách ở mức 85 triệu USD, còn khoản lỗ cuối cùng chỉ biết được sau khi phim kết thúc chu kỳ và tính thêm các nguồn thu từ streaming, VOD nữa.
Vậy phim kể về gì mà "đốt" 85 triệu đô thế? "Ngày Tàn Của Phố Oak" đưa khán giả về khu ngoại ô nước Mỹ đầu thập niên 1980. Denise (Anne Hathaway) và Greg (Ewan McGregor) đang có cuộc hôn nhân trên bờ vực tan vỡ, hai đứa con Audrey và Brian cũng đang "drama" riêng của mình.
Rồi một hiện tượng vũ trụ bí ẩn ập đến, cả khu phố bị văng về thời tiền sử luôn! Những căn nhà, gara, đường phố yên bình giờ trở thành "sân chơi" của khủng long và sinh vật cổ đại. Gia đình Platt buộc phải sinh tồn, đồng thời hàn gắn những mâu thuẫn từ trước – kiểu "vừa chạy khủng long vừa sửa chữa hôn nhân" ấy!
Ý tưởng đưa khủng long vào khu dân cư đời thường khiến phim khác biệt so với "Jurassic World". Đạo diễn David Robert Mitchell còn chọn nhiều loài khủng long có lông, đặt chúng trong không gian chật hẹp, tạo cảm giác nguy hiểm sát sạt hơn thay vì hoành tráng rộng lớn.
Tuy nhiên, phản ứng khán giả lại... chia rẽ lắm! Một bộ phận khen ngợi kỹ xảo, dàn cast và cảnh sinh tồn gay cấn, nhưng nhiều người thấy kịch bản chưa "xử đẹp" hết tiềm năng của ý tưởng. Tuyến khủng long và tuyến khủng hoảng gia đình đôi khi không "blend" lắm, mà các nhân vật hay thoát chết nhờ may mắn kiểu "plot armor" quá.
Anne Hathaway vẫn là điểm sáng giữa bão táp!
Trớ trêu là trước khi phát hành, "Ngày Tàn Của Phố Oak" từng được kỳ vọng sẽ là "bất ngờ thú vị" cuối mùa hè đó! Forbes còn đánh giá kinh phí 85 triệu USD khá hợp lý cho phim khủng long, nghĩ rằng phim có thể hưởng lợi từ word-of-mouth. Nhưng thực tế phòng vé lại không "bay cao" như mong đợi.
Phim còn phải "so kè" trực tiếp với những tên tuổi lớn như "Spider-Man Brand New Day" và "The Odyssey", khiến việc giành suất chiếu và thu hút khán giả càng khó nhằn. Trong mùa phim "bội thực" như này, chỉ có dàn sao xịn hay kỹ xảo đỉnh thôi là chưa đủ để "làm nên chuyện" đâu!
Nguồn: saostar.vn