CamMimi8614
New member
Sinh con vốn đã đau đớn rồi, thế mà chồng còn nói toàn những lời chém gió khó nghe đến vậy
Hồi mới cưới, lương anh xã mình khá cao, cưới được 4 năm thì mua được nhà riêng luôn. Nhưng gia đình mình bắt đầu loạn từ lúc có bầu đứa thứ 2 và chồng bị chuyển công tác.
Lương của anh ấy bị giảm xuống một nửa luôn á, còn mình thì bầu bì yếu ớt không thể đi làm được mà phải ở nhà dưỡng thai. Gia đình 4 người giờ phải trông chờ vào đống lương 12 triệu của chồng thôi
Anh ấy đi làm xa, mỗi lần gọi điện về không hỏi thăm vợ con tý nào, toàn nhắc nhở chi tiêu tiết kiệm, đừng lãng phí. Về nhà nhìn thấy vợ mua sắm đồ mới là khó chịu ra mặt luôn.
Chồng bảo con trai sinh ra có thể dùng quần áo cũ của chị gái cũng được, việc gì phải mua mới. Nhưng đồ của con gái mình toàn màu hồng, lại kiểu bánh bèo, ren công chúa... nên mình không muốn cho con trai mặc lại vì sợ bị chế
Cả vợ lẫn chồng đều cho bản thân là đúng, không ai chịu thua ai, cuối cùng anh ấy bảo nếu mình còn tốn nhiều tiền sắm sửa cho con sắp sinh nữa thì sẽ không chu cấp tiền. Căng không
Có lần chồng về nhà chơi, nhìn thấy giá sữa và vitamin dành cho bà bầu, anh ấy bảo ngày trước bà nội và bà ngoại mang bầu có được bồi bổ gì đâu mà đứa con nào cũng cao lớn thông minh. Còn mình chăm sóc kỹ quá rồi con học xong lớp 1 không được giấy khen, chiều cao thì thấp nhất lớp. Mình rất buồn khi chồng chê bai con gái ruột như vậy nhưng chỉ đành câm nín cho yên nhà cửa
Theo dự kiến thì giữa tháng mình mới sinh, nhưng 2 tuần trước đó mình bị vỡ ối sớm nên phải đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Nhà hết sạch tiền luôn á, đầu tháng mình đã bảo chồng vay tạm đâu đó ít tiền cho mình cất trong ví để có lúc cần dùng thì có ngay. Nhưng chồng quát đã sinh đâu mà phải lo, thế nên lần này chẳng có tiền đóng viện phí. May mà mẹ mình có ít tiền phòng thân, bà vội lấy ra nộp cho mình
Chồng làm xa cách 300 cây số, thấy mẹ mình gọi điện thông báo mình sinh con thì về nhưng cũng phải sáng hôm sau mới đến nơi. Nhìn thấy chồng, mình hạnh phúc lắm, vì mình vừa vượt cạn thành công, thoát khỏi cửa tử rồi. Nhưng anh ấy lại cau có mặt mày, ném xấp tiền rải rác lên giường và nói: "10 triệu tôi đi vay của người ta đây, trả viện phí hết bao nhiêu thừa thì đưa tôi trả nợ. Tiền vào tay cô bao nhiêu cũng hết".
Lời chồng nói khiến mình ngượng tái mặt luôn á, còn những người ở giường bệnh bên cạnh đều sửng sốt và thương cho mình có một người chồng hà tiện, vợ vừa sinh xong không an ủi động viên được câu nào, lại sỗ sàng như thế
Con mình sinh được vài ngày thì bị bệnh vàng da bẩm sinh, phải điều trị. Khi biết bệnh tình của con, chồng không động viên vợ mà suốt ngày cáu gắt mắng mỏ mình, chê bai mình không biết sinh con, lúc chửa ăn chả thiếu gì mà giờ con bị bệnh... Tức quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn
Hồi mới cưới, lương anh xã mình khá cao, cưới được 4 năm thì mua được nhà riêng luôn. Nhưng gia đình mình bắt đầu loạn từ lúc có bầu đứa thứ 2 và chồng bị chuyển công tác.
Lương của anh ấy bị giảm xuống một nửa luôn á, còn mình thì bầu bì yếu ớt không thể đi làm được mà phải ở nhà dưỡng thai. Gia đình 4 người giờ phải trông chờ vào đống lương 12 triệu của chồng thôi
Anh ấy đi làm xa, mỗi lần gọi điện về không hỏi thăm vợ con tý nào, toàn nhắc nhở chi tiêu tiết kiệm, đừng lãng phí. Về nhà nhìn thấy vợ mua sắm đồ mới là khó chịu ra mặt luôn.
Chồng bảo con trai sinh ra có thể dùng quần áo cũ của chị gái cũng được, việc gì phải mua mới. Nhưng đồ của con gái mình toàn màu hồng, lại kiểu bánh bèo, ren công chúa... nên mình không muốn cho con trai mặc lại vì sợ bị chế
Cả vợ lẫn chồng đều cho bản thân là đúng, không ai chịu thua ai, cuối cùng anh ấy bảo nếu mình còn tốn nhiều tiền sắm sửa cho con sắp sinh nữa thì sẽ không chu cấp tiền. Căng không
Có lần chồng về nhà chơi, nhìn thấy giá sữa và vitamin dành cho bà bầu, anh ấy bảo ngày trước bà nội và bà ngoại mang bầu có được bồi bổ gì đâu mà đứa con nào cũng cao lớn thông minh. Còn mình chăm sóc kỹ quá rồi con học xong lớp 1 không được giấy khen, chiều cao thì thấp nhất lớp. Mình rất buồn khi chồng chê bai con gái ruột như vậy nhưng chỉ đành câm nín cho yên nhà cửa
Theo dự kiến thì giữa tháng mình mới sinh, nhưng 2 tuần trước đó mình bị vỡ ối sớm nên phải đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Nhà hết sạch tiền luôn á, đầu tháng mình đã bảo chồng vay tạm đâu đó ít tiền cho mình cất trong ví để có lúc cần dùng thì có ngay. Nhưng chồng quát đã sinh đâu mà phải lo, thế nên lần này chẳng có tiền đóng viện phí. May mà mẹ mình có ít tiền phòng thân, bà vội lấy ra nộp cho mình
Chồng làm xa cách 300 cây số, thấy mẹ mình gọi điện thông báo mình sinh con thì về nhưng cũng phải sáng hôm sau mới đến nơi. Nhìn thấy chồng, mình hạnh phúc lắm, vì mình vừa vượt cạn thành công, thoát khỏi cửa tử rồi. Nhưng anh ấy lại cau có mặt mày, ném xấp tiền rải rác lên giường và nói: "10 triệu tôi đi vay của người ta đây, trả viện phí hết bao nhiêu thừa thì đưa tôi trả nợ. Tiền vào tay cô bao nhiêu cũng hết".
Lời chồng nói khiến mình ngượng tái mặt luôn á, còn những người ở giường bệnh bên cạnh đều sửng sốt và thương cho mình có một người chồng hà tiện, vợ vừa sinh xong không an ủi động viên được câu nào, lại sỗ sàng như thế
Con mình sinh được vài ngày thì bị bệnh vàng da bẩm sinh, phải điều trị. Khi biết bệnh tình của con, chồng không động viên vợ mà suốt ngày cáu gắt mắng mỏ mình, chê bai mình không biết sinh con, lúc chửa ăn chả thiếu gì mà giờ con bị bệnh... Tức quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn