Trời ơi, cảnh tượng này nhìn mà muốn quạu luôn á! Dù các bạn tình nguyện đã nhắc đi nhắc lại không vứt rác xuống sông nhưng vẫn có người dân "làm lơ" thả cả túi nilon xuống như không. Hình ảnh bàn thờ gỗ, lư hương chất đống trôi lềnh bềnh dưới gầm cầu Long Biên khiến ai cũng phải nhíu mày khó chịu.
Sáng 8/2, đúng ngày ông Công ông Táo (23/1 âm lịch), người Hà Nội đổ xô đi thả cá chép ở các con sông, hồ trong thành phố.
Người dân Thủ đô chen chúc nhau đi thả cá chép ngày ông Công ông Táo.
Phóng viên chúng mình ghi nhận vào sáng cùng ngày tại khu vực cầu Long Biên thì thấy đông nghẹt người đến thả cá.
Các bạn thanh niên tình nguyện đã tận tình hướng dẫn mọi người thả cá, dọn rác và vận động không vứt túi nilon xuống sông.
Dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn có người "dửng dưng" thả rác xuống cầu luôn
Thế nhưng... vẫn có không ít người vô tư vứt cả túi nilon, lư hương, bàn thờ xuống sông luôn á, nhìn mà bực mình!
"Ý thức của một số người dân vẫn còn rất kém, chúng em đã nhắc không vứt rác xuống sông mà họ vẫn không nghe. Cuối cùng chúng em phải xuống chân cầu thu gom lại", một bạn nữ sinh viên tình nguyện tâm sự.
Cả núi rác thải gồm lư hương, bàn thờ "nằm im" dưới chân cầu Long Biên.
Sau mấy tiếng đồng hồ căng sức thu gom, các bạn tình nguyện đã nhặt được cả đống rác, toàn là hương, lư hương, bàn thờ, túi nilon. Nhìn khối lượng rác khổng lồ còn đang trôi nổi trên sông mà rùng mình luôn á!
Các bạn sinh viên tình nguyện cật lực thu gom rác đem đi bỏ đúng chỗ.
Đặc biệt, có một anh Tây người Mỹ tên Cott Matt, 24 tuổi, đã có mặt từ sớm tại cầu Long Biên để cùng các bạn sinh viên nhặt rác, dọn dẹp dưới chân cầu bất chấp trời Hà Nội lạnh cóng người.
Vị khách nước ngoài không ngại rét mướt để nhặt rác ở chân cầu Long Biên.
Nguồn: kenh14.vn