MiuPinky2904
New member
Từ sáng sớm 24/1, ngày làm việc cuối cùng của năm Giáp Thìn, đường Vành đai 3 trên cao đã biến thành bãi đỗ xe khổng lồ với cảnh tắc đường kéo dài hơn 3km. Lý do? Lượng xe cộ tăng vọt vì ai cũng muốn về quê ăn Tết sớm thôi mà
Hôm nay 24/1 (tức 25 tháng Chạp) chính thức là ngày chốt sổ cuối cùng trước khi mọi người được "đóng băng" công việc để tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ dài 9 ngày. Và có lẽ vì thế mà giao thông Hà Nội đã trở nên hỗn loạn từ sáng sớm
Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News lúc 8h sáng 24/1, khu vực ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến và đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua ngã tư Nguyễn Xiển) đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.
Với lượng xe cộ tăng đột biến, khu vực này đã xảy ra tình trạng ùn tắc "kinh hoàng" kéo dài hơn 3km. Thực sự là một thử thách kiên nhẫn với tất cả mọi người luôn
Dòng ô tô xếp hàng dài ngoằng trên Vành đai 3 hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thậm chí có những tài xế "bất chấp tất cả" đi vào cả làn khẩn cấp để tiết kiệm thời gian. Kiểu này thì traffic càng thêm rối loạn mất 
Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét một theo cả 2 hướng ra vào trung tâm Hà Nội. Cảnh tượng nhìn từ trên cao xuống thật sự "choáng váng"
Đến tận 9h20 cùng ngày, tình hình giao thông trên tuyến đường này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện và tiếp tục rất căng thẳng. Tại nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lên Vành đai 3 trên cao cũng xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ không kém.
Nhìn từ trên cao xuống dưới, hàng dài các phương tiện chen chúc, dồn nén nhau trên tuyến đường Vành đai 3. Ai nhìn cũng thấy ngộp thở
Dòng xe nối đuôi nhau "tới tấp" trên đường Nguyễn Xiển hướng từ quận Hoàng Mai đến Khuất Duy Tiến. Đi làm ngày cuối mà vẫn phải chịu cảnh kẹt xe thế này thì thật sự muốn "bỏ của chạy lấy người" luôn 
Nguồn: soha.vn
Hôm nay 24/1 (tức 25 tháng Chạp) chính thức là ngày chốt sổ cuối cùng trước khi mọi người được "đóng băng" công việc để tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ dài 9 ngày. Và có lẽ vì thế mà giao thông Hà Nội đã trở nên hỗn loạn từ sáng sớm
Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News lúc 8h sáng 24/1, khu vực ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến và đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua ngã tư Nguyễn Xiển) đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.
Với lượng xe cộ tăng đột biến, khu vực này đã xảy ra tình trạng ùn tắc "kinh hoàng" kéo dài hơn 3km. Thực sự là một thử thách kiên nhẫn với tất cả mọi người luôn
Dòng ô tô xếp hàng dài ngoằng trên Vành đai 3 hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thậm chí có những tài xế "bất chấp tất cả" đi vào cả làn khẩn cấp để tiết kiệm thời gian. Kiểu này thì traffic càng thêm rối loạn mất
Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét một theo cả 2 hướng ra vào trung tâm Hà Nội. Cảnh tượng nhìn từ trên cao xuống thật sự "choáng váng"
Đến tận 9h20 cùng ngày, tình hình giao thông trên tuyến đường này vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện và tiếp tục rất căng thẳng. Tại nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lên Vành đai 3 trên cao cũng xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ không kém.
Nhìn từ trên cao xuống dưới, hàng dài các phương tiện chen chúc, dồn nén nhau trên tuyến đường Vành đai 3. Ai nhìn cũng thấy ngộp thở
Dòng xe nối đuôi nhau "tới tấp" trên đường Nguyễn Xiển hướng từ quận Hoàng Mai đến Khuất Duy Tiến. Đi làm ngày cuối mà vẫn phải chịu cảnh kẹt xe thế này thì thật sự muốn "bỏ của chạy lấy người" luôn
Nguồn: soha.vn