Ngày hội nghệ thuật "Hoa chào Ngõ Hạnh" vừa diễn ra tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM (cơ sở Linh Xuân) đã thu hút cực đông sinh viên và những người yêu nghệ thuật check-in tham gia nè!
Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa nở báo tin vui trong Truyện Kiều, "Hoa chào Ngõ Hạnh" được ví như lời chào của những khởi đầu tươi sáng, nơi các tài năng trẻ gặp gỡ, kết nối và cùng nhau nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật. Ngày hội này xịn sò với chuỗi hoạt động đa dạng kéo dài suốt một ngày luôn á: từ chiếu phim, giao lưu, triển lãm, hội chợ nghệ thuật, workshop liên ngành, đến trình diễn nghệ thuật và nghi thức truyền thống dành cho tân sinh viên
Mở màn với "Tri âm" - chill cùng điện ảnh
Mở đầu chương trình là hoạt động "Tri âm", một không gian chiếu phim và giao lưu dành riêng cho những bạn mê điện ảnh. Tại đây, khán giả được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Việt Nam và châu Á đương đại, đồng thời có cơ hội được đối thoại trực tiếp với những người làm phim. Quá đỉnh để tìm thấy sự đồng điệu và kết nối trong cảm thụ nghệ thuật nhỉ!
"Giao duyên" - hội chợ nghệ thuật siêu sôi động
Không gian "Giao duyên" - triển lãm và hội chợ nghệ thuật diễn ra buổi chiều tại sân C, đã tạo nên điểm hẹn cực kỳ sôi động với hơn 10 gian hàng nghệ thuật. Từ thư pháp, sách, vẽ chibi, đồ handmade đến mặt nạ Hát bội và trang phục sân khấu truyền thống - mỗi gian hàng không chỉ trưng bày mà còn kể câu chuyện sáng tạo của riêng mình, giúp mọi người hiểu hơn về nghệ thuật và những người làm nghệ thuật nữa đó
"Tầm phương" - nơi học hỏi và trải nghiệm thực tế
Song song đó, chuỗi talkshow và workshop "Tầm phương" mang đến nhiều hoạt động chia sẻ và thực hành chuyên sâu về biên kịch, diễn xuất, truyện tranh, điện ảnh, kỹ xảo và sản xuất 3D. Các buổi workshop do nghệ sĩ, giảng viên và chuyên gia hướng dẫn đã tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp trải nghiệm, học hỏi và định hình rõ hơn con đường nghệ thuật của bản thân. Cơ hội vàng để upgrade skill đây mà!
Nguồn: svvn.tienphong.vn