Ngày đính hôn, chồng cũ xách túi tiền nặng trịu đến xin "quay lại", câu trả của bố gái khiến ai cũng phải choáng

Chưa từng nghĩ chồng cũ giờ lại giàu đến vậy luôn á!

Sai lầm lớn nhất đời mình là yêu sớm quá, rồi "có tin vui" nên phải bỏ học giữa chừng để về làm dâu người ta. Về sống chung mới tá hỏa vì chồng ngoài đời với chồng lúc yêu... khác xa hẳn luôn ý

Sau khi sinh con, chồng ở nhà không chịu đi làm. Anh luôn miệng nói là ở nhà chăm vợ con nhưng suốt ngày chỉ biết ngủ với chơi game. Vợ nhờ làm gì là phải đợi chơi xong game hay ngủ đủ giấc rồi mới dậy làm.

ab7b542bce8fe86f19ff.jpg


Khi con được 4 tháng, tiền tiết kiệm sắp cạn, mình nhắc chồng đi làm thì anh không chịu. Mình đành để con lại cho chồng trông, còn bản thân phải gồng gánh kiếm tiền. Đi làm mà chẳng được yên ổn tí nào, anh ghen tuông kiểu "bệnh hoạn" luôn á

Mỗi chiều về, anh bắt vợ khai trong ngày đã nói chuyện với người đàn ông nào hay qua lại với ai không? Mình không khai là anh sẽ đập phá đồ đạc hoặc quát mắng ầm ĩ cả nhà.

Không thể chịu đựng được nữa, mình bế con về nhà ngoại và ly thân với chồng. Khi con được 3 tuổi thì chúng mình ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

Khi con trai được 5 tuổi, mình quyết định đi bước nữa với một người đồng nghiệp. Anh ấy là trai tân, tính hiền lành chăm chỉ, theo đuổi mình nhiều năm rồi nhưng mình sợ đàn ông nên cứ từ chối hoài.

Cho đến một lần mình bị bệnh phải nằm viện nửa tháng. Anh luôn ở bên chăm sóc, cảm động với lòng tốt của anh nên mình đồng ý thử.

Hôm thứ 6 vừa rồi là lễ đính hôn của mình nhưng lại xảy ra chuyện drama không tưởng luôn á! Người đàn ông làm cuộc đời mình tan nát muốn quay lại. Lúc đó có mặt đông đủ mọi người, chồng cũ bước vào, trên tay xách một túi vải lớn có logo ngân hàng. Anh đặt lên bàn, mở ra trước mặt tất cả. Bên trong là những cọc tiền 500 ngàn đồng mới cứng. Vừa xếp lên bàn, anh vừa hãnh diện flex:

"Hiện tại con có công việc ổn định, mỗi tháng kiếm được cả trăm triệu, có nhà cửa và xe đầy đủ. Xin bố mẹ tha thứ cho lỗi lầm trước kia và cho đón vợ con về nhà. Con hứa sẽ đối xử thật tốt với vợ và con".

Trong lúc mình bối rối chưa biết phải làm sao thì bố mình nói chỉ cần con rể sống đạo đức, không cần nhiều tiền và mời anh ấy bước ra khỏi nhà để lễ đính hôn được tiếp tục. Respect bố quá đi!

Thấy vẻ nghiêm nghị của bố, chồng cũ không dám nói gì nữa mà ngồi im tại chỗ nhìn mình và chồng mới trao nhau nhẫn đính hôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top