Trời ơi, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà thế giới chứng kiến hai bi kịch hàng không siêu nghiêm trọng Một ngày 28/6/2026 thật đen đủi khi hai vụ tai nạn máy bay ở Pháp và Saudi Arabia đã khiến tổng cộng 25 người ra đi mãi mãi. Hiện tại các cơ quan chức năng hai nước đang gấp rút điều tra để tìm ra nguyên nhân.
**Vụ thứ nhất: Bi kịch ở Pháp với 11 người thiệt mạng **
Theo Reuters đưa tin, drama đầu tiên xảy ra tại thị trấn Tomblaine gần thành phố Nancy ở đông bắc nước Pháp. Một chiếc máy bay hạng nhẹ chở nhóm nhảy dù đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay đều không qua khỏi.
Trong số nạn nhân có một phi công, năm huấn luyện viên nhảy dù và năm học viên. Plot twist là theo truyền thông Pháp, nhóm học viên này là các y tá đang tham gia khóa huấn luyện nhảy dù.
Chiếc máy bay được đăng ký tại Đức và thuộc về một trường đào tạo nhảy dù. Nghe nhân chứng kể lại mà thấy rợn người: khi máy bay đang leo cao thì đột nhiên tiếng động cơ tắt phụt, rồi cả chiếc lao thẳng đứng xuống đất luôn Người này còn nói không thấy có dấu hiệu cháy nổ hay khói gì trước khi tai nạn xảy ra cả.
Xác máy bay rơi ngay xuống đường xe đạp trong khu dân cư, gần một trung tâm thương mại nữa chứ. Phù... may mắn trong cái rủi là nếu lệch vài mét thôi thì có thể đã gây thêm thương vong cho người dân trên mặt đất rồi. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn còn là ẩn số. Reuters có note là lúc tai nạn xảy ra, khu vực Nancy vừa ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, nhưng chưa ai khẳng định được thời tiết có phải là nguyên nhân không.
**Vụ thứ hai: Saudi Arabia mất 14 người **
Cùng ngày đó, tại Saudi Arabia, một chiếc trực thăng của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco gặp nạn ở thành phố cảng Ras Tanura, nằm trên bờ vịnh Ba Tư. Toàn bộ 14 người trên máy bay đều thiệt mạng.
Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia dẫn lời Bộ Năng lượng cho biết vụ rơi trực thăng xảy ra vào khoảng 6h sáng giờ địa phương. Tất cả nạn nhân đều là công dân Saudi Arabia.
Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra toàn diện để tìm nguyên nhân. Đến giờ này Saudi Aramco vẫn im hơi lặng tiếng, chưa ra bình luận chính thức gì về sự việc.
Fun fact (nhưng không fun chút nào): vụ tai nạn xảy ra chỉ hai ngày sau khi Aramco nối lại hoạt động bốc xếp dầu thô tại cảng Ras Tanura - một trong những đầu mối xuất khẩu dầu khủng nhất thế giới - sau gần bốn tháng gián đoạn. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ rơi trực thăng có liên quan đến hoạt động khai thác hoặc tình hình an ninh tại khu vực.
Nguồn: saostar.vn