Teen5205738c
New member
Chẳng những không dẫn dắt Real Madrid đánh bại được đội bóng đang phải vật lộn trụ hạng Celta Vigo ngay trên sân nhà, huyền thoại người Pháp còn phải ăn một "cái tát" đau điếng người luôn
Tiếp đón đội bóng nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" Celta Vigo trên sân nhà với khí thế hừng hực, Real Madrid tự tin sẽ giành chiến thắng để tái lập khoảng cách 3 điểm với đại kình địch Barcelona sau vòng 24 La Liga. Thế nhưng ơi thôi ơi, kịch bản mà chẳng Madridista nào muốn lại diễn ra ngay tại Bernabeu
Trong đó, có lẽ HLV Zinedine Zidane là người muốn quên đi buổi tối đen đủi ấy nhất. Ngày "thảm họa" với Zizou bắt đầu từ phút 62. Từ một nỗ lực cứu bóng ở sát biên dọc, Joseph Aidoo mất đà và lao thẳng về phía huyền thoại người Pháp.
Chẳng những khiến Zidane ngã dúi dụi, gầm giày của trung vệ đội khách còn vô tình quệt luôn vào má nhà cầm quân sinh năm 1972 "Vụ tai nạn đường biên" khiến Zizou đau điếng nhưng may là không nghiêm trọng lắm, và cựu danh thủ từng "bón hành" cho tuyển Brazil ở chung kết World Cup 1998 vẫn có thể tiếp tục chỉ đạo, hò hét các học trò.
Dù đã rất nỗ lực, Zidane vẫn không thể giúp Real giành trọn vẹn 3 điểm. Dẫn trước 2-1 đến tận phút 86, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh rơi chiến thắng khi để Santi Mina thoát xuống chọc thủng lưới. Úi giồi ôi!
Nguồn: soha.vn
Tiếp đón đội bóng nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" Celta Vigo trên sân nhà với khí thế hừng hực, Real Madrid tự tin sẽ giành chiến thắng để tái lập khoảng cách 3 điểm với đại kình địch Barcelona sau vòng 24 La Liga. Thế nhưng ơi thôi ơi, kịch bản mà chẳng Madridista nào muốn lại diễn ra ngay tại Bernabeu
Trong đó, có lẽ HLV Zinedine Zidane là người muốn quên đi buổi tối đen đủi ấy nhất. Ngày "thảm họa" với Zizou bắt đầu từ phút 62. Từ một nỗ lực cứu bóng ở sát biên dọc, Joseph Aidoo mất đà và lao thẳng về phía huyền thoại người Pháp.
Chẳng những khiến Zidane ngã dúi dụi, gầm giày của trung vệ đội khách còn vô tình quệt luôn vào má nhà cầm quân sinh năm 1972 "Vụ tai nạn đường biên" khiến Zizou đau điếng nhưng may là không nghiêm trọng lắm, và cựu danh thủ từng "bón hành" cho tuyển Brazil ở chung kết World Cup 1998 vẫn có thể tiếp tục chỉ đạo, hò hét các học trò.
Dù đã rất nỗ lực, Zidane vẫn không thể giúp Real giành trọn vẹn 3 điểm. Dẫn trước 2-1 đến tận phút 86, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh rơi chiến thắng khi để Santi Mina thoát xuống chọc thủng lưới. Úi giồi ôi!
Nguồn: soha.vn