Ngày đầu tự đi học của bé Nhật và nước mắt mẹ: Ai xem cũng khóc theo!

KiDethuong14

New member
9cb088bd702fc56a83ef.png


Đằng sau mỗi em nhỏ Nhật Bản tự tin bước đi học một mình, chính là cả một bầu trời yêu thương và lo lắng của mẹ đấy các bạn ơi!

Ai cũng biết trẻ em Nhật nổi tiếng là siêu tự lập rồi phải không nào? Mới lớp 1 mà đã tự bản thân đi bộ đến trường không cần bố mẹ đưa đón, thế giới nhìn vào mà "shocked" luôn á! Nhưng mà đằng sau những bước chân mạnh mẽ đó là bao nhiêu tâm tư, thao thức của các bà mẹ mà ít ai ngờ tới.

Gần đây, có một clip ghi lại khoảnh khắc mẹ và bé nghẹn ngào chia tay nhau trước cổng nhà trong ngày đầu tiên con tự đi học đã làm dân tình "khóc ròng" luôn rồi! Clip được đăng trên một fanpage Việt Nam và đã cán mốc hơn 658.000 views, 24.000 tim và 8.500 shares chỉ trong thời gian ngắn thôi nha – viral thật sự! ✨

Trong clip, người mẹ cố gắng nén những xúc động, lo âu sau nụ cười để động viên con gái trong ngày đầu lên lớp 1. Khi con mếu máo nói "Con muốn đi cùng mẹ", mẹ vẫn phải kiên quyết: "Mẹ không thể đi cùng con". Mẹ còn nhắc lại lời hứa của hai mẹ con – lên lớp 1 rồi không khóc nữa, phải học cách tự đi mà không có mẹ bên cạnh. Nghe mà thương cả hai quá đi!

c1991205d87b5b90ee64.png


Sau khi được mẹ an ủi và động viên nhiều lần, cuối cùng cô bé cũng ngừng khóc, gật đầu đồng ý tự mình đến trường. Mẹ nắm tay con, nhìn thẳng vào mắt con với ánh mắt đầy quyết tâm, như muốn truyền thêm sức mạnh và niềm tin cho bé vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Ôi moment này xem xong mà "nước mắt giàn giụa" á!

Đoạn monologue nội tâm của mẹ khi nhìn theo con còn làm người xem xúc động hơn nữa: "Con là đứa trẻ hay khóc nhưng rất mạnh mẽ. Mẹ biết rõ mà. Sự trưởng thành của con là niềm hạnh phúc. Nhưng mẹ vẫn buồn một chút đấy nhé". Chắc nhiều mẹ sẽ hiểu cảm giác này lắm – mới hôm qua con còn bé xíu dính chặt lấy mẹ như "cái đuôi", giờ đã có thể từng bước tự lập và rời xa vòng tay mẹ rồi. Đó là cả một hành trình dài ngọt ngào mà mẹ và bé đã cùng trải qua, giờ bước sang trang mới thì sao mà không hụt hẫng được!

90c253252b89ebd30592.png


Nhưng mà everything gonna be alright thôi! Nụ cười rạng rỡ và niềm vui ở môi trường mới của con sẽ xua tan hết tất cả. Giống như vòng tay hân hoan của mẹ đón con học về kết thúc clip vậy – ý nghĩa phết đó!

345278891e9962657dee.png


Clip này một lần nữa chứng minh độ tự lập "max xịn" của trẻ em Nhật, nhưng cũng gửi gắm thông điệp về hình ảnh người mẹ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, ấm áp đằng sau. Có câu tục ngữ Nhật nổi tiếng: "Gửi con yêu dấu vào cuộc hành trình" đó! Tức là ngay từ đầu, bố mẹ Nhật đã mindset rằng việc để con tự lập, không bao bọc quá mức hay nói cách khác "thả" con vào cuộc hành trình không có bố mẹ kè kè chính là điều tốt nhất cho tương lai của con. ‍‍

Ở Nhật, để "thả" con tự đi học được như thế, trước đó mẹ đã cùng con trải qua rất nhiều bài học rèn tính tự lập rồi nha! Như việc đi bộ cùng con trên tuyến đường học mỗi ngày để lường trước các tình huống có thể xảy ra, hướng dẫn con đi đúng lề đường cho người đi bộ, cách qua đường, chờ đèn giao thông, cho con làm quen với hàng quán và hàng xóm trên đường để tuyến đường trở nên friendly hơn...

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top