Sáng 30/12, một loạt tuyến đường ở Hà Nội đã chính thức biến thành bãi đỗ xe khổng lồ, đặc biệt là các cửa ngõ và vành đai 3 của thủ đô Dòng xe nhích từng xíu một để mọi người kịp về quê ăn Tết Dương lịch.
Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2024, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ 30/12/2023 đến hết 1/1/2024. Ngay sáng đầu tiên nghỉ lễ, nhiều tuyến đường đã "quá tải" nặng nề, đặc biệt là Vành đai 3 hướng ra ngoại thành Dòng xe nhích từng chút một trong cơn mưa phùn buồn thiu.
Từ 8h sáng, trên nhiều tuyến đường như Giải Phóng, Vành đai 3, Nguyễn Xiển... lượng phương tiện về các địa phương tăng vọt đột ngột. Trên tuyến đường Vành đai 3, đoạn ngã tư Linh Đàm, dòng xe nối đuôi nhau dài khoảng 500m luôn Loạt xe máy phải lách qua những khe hở giữa ô tô để tìm đường "thoát hiểm" khỏi đoạn ùn tắc.
Vành đai 3 là trục đường huyết mạch hướng về cửa ngõ phía nam, đường Giải Phóng vì thế ken đặc người và xe không thở được Trong khi đó, hướng vào trung tâm thành phố lại có phần thông thoáng hơn hẳn.
Các phương tiện di chuyển siêu khó khăn theo hướng Vành đai 3 trên cao ra ngoại thành.
Do tắc đường nên các xe khách cũng bị delay nặng. Chờ hơn 1 giờ để bắt xe về quê, chị Lê Thanh Hà (quê Thanh Hóa) tâm sự: "Tôi gọi nhà xe gần 10 cuộc điện thoại, chỉ thấy nói là sắp đến nơi nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy đâu"
Nguồn: kenh14.vn