Ngày đầu đi làm sau Tết Dương lịch: Dân Hà Nội - Sài Gòn co ro vì lạnh kinh khủng

SuPho

New member
31447583904ec0dbb500.jpg


Ngày đầu tiên quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, người dân hai miền phải "gồng mình" chống chọi với thời tiết lạnh cắt da cắt thịt Khắp nơi toàn cảnh áo phao, bao tay, khăn quàng được "flex" hết cỡ để giữ ấm trên đường đến công ty.

2da7b622c0fc2e8b0bca.jpg


Tại Hà Nội, sáng đầu tiên sau 4 ngày nghỉ lễ, đường phố lại trở nên đông như kiến Tuy nhiên may mắn là các phương tiện vẫn lưu thông khá ổn. Ghi nhận tại một số tuyến đường "điểm đen" thường xuyên tắc nghẽn thì tình hình giao thông được cải thiện đáng kể nha! Nhưng thời tiết rét đậm, rét hại chỉ từ 11-14 độ C khiến ai cũng uể oải, mệt mỏi vô cùng

e8d8afdaca56198d6dad.jpg


a5d16a91fbfcf1cb04ca.jpg


2433e183121d43aa121a.jpg


e8d8afdaca56198d6dad.jpg


Dù đông phương tiện nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kinh hoàng như thường thấy, cũng là một điểm cộng đấy chứ!

7eb25ecf676581d314cd.jpg


Người dân Hà Nội phải co ro giữa tiết trời rét đậm, rét hại - cảm giác như bị "đóng băng" luôn á

194ac02e2d1812d02c14.jpg


Nhiều bạn trẻ chọn phương án đi xe buýt để tránh rét và cũng ấm hơn chút xíu

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top