Ngày đầu đi học, cậu bé rơm rớm nước mắt nhưng vẫn chuẩn bị "kế hoạch bỏ trốn" khiến ai cũng phải cười sặc

TepPho8149

New member
da704a16ce4327d8c35a.jpg


Cái cảnh này thì phụ huynh nào cũng phải ôm bụng cười mất thôi!

Một bức ảnh vừa được share rần rần trên mạng xã hội Trung Quốc khiến các bố mẹ cười ngất ngây. Story là có một phụ huynh chụp lại khoảnh khắc con trai mình trong ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Cậu bé có body mũm mĩm siêu cưng, mặt tròn xoe, má phúng phính như bánh bao ý

Thế mà ngày đầu đi học, vì chưa quen môi trường mới nên cậu nhóc hơi sợ sợ, rụt rè, ánh mắt buồn như mất sổ gạo luôn. Có lúc còn rơm rớm nước mắt nữa chứ. Nhưng điểm "đỉnh cao" là em không chịu bỏ cặp xuống mà cứ đeo chặt trên lưng, nhìn như kiểu sẵn sàng "đào tẩu" về nhà bất cứ lúc nào vậy đó

Nhiều phụ huynh đã vào comment cười rần rần: "Cậu nhóc này còn ngoan chán. Ngày đầu tiên con tôi đi học khóc sướt mướt, nằng nặc đòi về nhà khiến cô giáo cũng bất lực"; "Đeo sẵn cặp thế kia có phải định nhân lúc cô giáo không để ý là chuồn về nhà đúng không cậu nhóc?",...

47dbba31b627a66c8e14.jpg


Thật ra thì ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, các bé rất dễ bị "lạc lõng" và sợ hãi á. Vì đây là lần đầu tiên các em phải xa vòng tay bố mẹ, sống trong môi trường lạ hoắc, phải làm quen với nhiều người mới.

Để con không bị "văng khỏi vũ trụ" khi đi học mẫu giáo, đầu tiên bố mẹ phải thấu hiểu cảm xúc của con đã. Trước khi cho con đi học chính thức, nên tập cho bé quen với việc xa bố mẹ một khoảng thời gian, ví dụ như thỉnh thoảng gửi con ở nhà ông bà hoặc nhờ người giúp việc trông; rồi đi đâu đó vài tiếng trong ngày để con quen dần với việc không có mẹ bên cạnh. Đây là bước đầu tiên super quan trọng để con đi học không khóc nha!

Tiếp theo, hãy hay chia sẻ với con về những điều thú vị ở trường mẫu giáo. Như kiểu được gặp nhiều bạn mới, được cô giáo dạy nhiều thứ hay ho,... Khi đã tò mò rồi thì con sẽ thấy hứng thú, háo hức mong được đi học chứ không sợ nữa đâu. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể đưa con qua tham quan trường trước, để con làm quen với không gian. Đến lúc đi học thật thì con sẽ không bị "shock" nữa

Và khi đưa con đi học, đừng quên trấn an, vỗ về và nói với con là khi nào tan học, bố mẹ sẽ đến đón ngay nhé!

684d1a1a0d532d0adc0b.jpg

3eef746b1d215b3ca9f6.jpg

f5949efe1ef66afb15b7.jpg

63cc078926f4793c6123.jpg


5ed18e45f2472cad7831.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top