Ngày đầu comeback giảng đường của sinh viên Hà Nội: Vừa hype vừa lo thật sự!

aef10f32c3a31e57fbdb.webp


Ngày 14/2, các trường ĐH ở Hà Nội chính thức mở cửa đón sinh viên quay lại học offline sau bao tháng trời – thậm chí có bạn mất cả năm trời – phải dán mắt vào màn hình học online vì dịch bệnh. Mood của dân sinh viên ngày đầu comeback? Một nửa hào hứng, một nửa bồn chồn lo lắng lắm luôn!

Đặc biệt là với những bạn năm nhất, hôm nay chính là lần đầu tiên các bạn được tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm ngôi trường mà mình đã cày cuốc cật lực để vào. Cảm giác "mơ ước trở thành hiện thực" mà!

e69fd6268298de56e5cb.jpg


1ccbcbe72543cb52090a.jpg


2e0db355dfb985145ceb.jpg


d77b811c3a2e640435a5.jpg


5ffa1429317c746ed79f.jpg


ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Kinh tế Quốc dân nằm trong top những trường cho sinh viên quay lại sớm nhất.

Nguyễn Việt Hoàng (năm nhất, khoa Năng lượng nhiệt, ĐH Bách khoa Hà Nội) chia sẻ tâm trạng phấn khích khi lần đầu bước vào môi trường mới: "Thật sự mình thấy gen 2003 như mình hơi thiệt thòi á, chúng mình tốt nghiệp THPT và lễ khai giảng ĐH đều diễn ra qua màn hình. Nên hôm nay mình cảm thấy hồi hộp, vui vẻ và phấn khích cực kỳ. Lâu lắm rồi mới được đến trường, lại còn là ngày đầu tiên đi học ĐH nữa chứ". Hành trang của Việt Hoàng đầy đủ sách vở dành cho dân khối A chuẩn bài cùng bộ đồng phục đã nằm yên trong tủ gần nửa năm nay – ai hiểu cảm giác đó không?

95174a280921477d99b0.jpg


c29c5e5669d3819ce1d8.jpg


Là một trong những sinh viên đầu tiên được đi học trở lại, xen lẫn trong niềm háo hức, Việt Hoàng cũng hơi lo: "Mình khá lo lắng trước khi đến trường vì tình hình dịch vẫn chưa thực sự safe. Nhưng nhà trường chuẩn bị công tác phòng dịch kỹ càng như đo thân nhiệt sinh viên, yêu cầu ai cũng phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính và đã tiêm 2 mũi vaccine trở lên nên mình cũng yên tâm hơn phần nào".

Theo chia sẻ của Việt Hoàng, dù có lo nhưng phần nhiều mọi người đều hào hứng hơn khi được quay trở lại 'cuộc sống bình thường mới': "Được gặp mặt nhau trực tiếp và làm quen nhiều bạn mới vui hơn rất nhiều. Chưa kể, việc học trực tiếp cũng giúp cả thầy cô và sinh viên đều gia tăng được nguồn cảm hứng luôn".

Là một sinh viên 'dày dặn kinh nghiệm', đã trải nghiệm cả học trực tiếp lẫn online, Đức Việt (năm ba, ĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết: "Đi học lại vui là đằng khác, lâu lắm rồi mới được gặp lại các bạn cùng lớp. Do học cùng nhau lâu rồi nên thân thiết, cũng không cảm thấy hào hứng mà vui nhiều hơn. Ai cũng 'chải chuốt' ăn diện hơn bình thường".



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top