Cứ tưởng mua vé concert thôi mới phải "đánh nhau" sáng sớm, hoá ra mua vé tàu Tết cũng khốc liệt không kém! Tính đến 9 giờ 15 sáng 6-10, đã có tới 21.000 vé tàu được thanh toán thành công rồi nha mọi người, trong đó khoảng 13.000 vé đặt online luôn
Sáng 20-10, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ 2025. Và cảnh tượng tại ga Sài Gòn thực sự "đỉnh của chóp" - từ 7 giờ sáng đã có hơn 200 người kéo đến ga để lấy số thứ tự chờ mua vé rồi
Tầng 1 - khu vực bán vé tàu Tết với 8 quầy vé hoạt động hết công suất, các bạn nhân viên cứ tất bật tư vấn, tra cứu thông tin chuyến tàu cho khách không ngừng nghỉ. Nhiều người chia sẻ họ đã đến ga từ 3 giờ 30 sáng để "xếp hàng" lấy số sớm. Độ quyết tâm phải nói là quá đỉnh!
Anh Đỗ Văn Liên ở TP Thủ Đức kể lại câu chuyện "nghỉ chạy Grab một buổi" để tranh thủ đến ga từ 4 giờ sáng lấy số. Chờ đến 8 giờ, anh mới được vào quầy đặt mua 4 vé về Ninh Bình.
Chỉ mất 10 phút cầm 4 vé tàu trên tay, anh Liên cười tươi rói chia sẻ tuy giá vé năm nay cao hơn năm trước vài trăm ngàn, mua 4 vé chênh lệch tới 1 triệu đồng nhưng có vé về quê là "an tâm bơi phơi" rồi
Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như anh Liên. Nhiều người tuy đến sớm lấy số nhưng vẫn không mua được vé về Quảng Ngãi.
Anh Trần Văn Trung ở quận 12 thất vọng rời quầy vé, anh chia sẻ đến đây định mua vé cho 6 người về Quảng Ngãi nhưng nhân viên báo cả chiều đi lẫn chiều về đều... hết sạch vé rồi
"Mới mở bán vé mà không hiểu sao lại hết, nếu không có vé tàu, tôi tính phương án thuê ô tô 16 chỗ về quê thôi" - anh Trung buồn bã nói.
Theo ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, ngày đầu bán vé tàu Tết diễn ra khá suôn sẻ nha!
Số lượng khách đến ga Sài Gòn trong 2 giờ đầu khoảng 300 người, không phải chờ lâu lắm. Còn lượng khách đặt online thì "đông nghẹt thở" với hơn 21.000 lượt, nhưng cũng không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Tính đến 9 giờ sáng, đã có 21.000 vé được thanh toán thành công rồi đó!
"Năm nay, ngành đường sắt cung ứng khoảng 167.000 chỗ với 388 chuyến tàu phục vụ Tết Nguyên đán. So với Tết năm ngoái giảm hơn 20 chuyến, giảm hơn 30.000 chỗ do không bán ghế phụ, nhiều toa tàu ghế ngồi được chuyển sang toa giường nằm. Tuy nhiên, nếu nhu cầu tăng cao, đường sắt sẽ nối toa, bổ sung tàu vào những ngày cao điểm" - ông Truyền cho biết.
Còn về giá vé thì prepare your wallet thôi nha mọi người!
Theo ông Truyền, giá vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 tăng từ 4%-5% so với năm ngoái, tùy loại vé, loại tàu và thời gian đi. Giá vé "đỉnh nhất" là tàu SE2 giường nằm chặng Sài Gòn – Hà Nội: 3,2 triệu đồng/vé. Còn rẻ nhất cùng chặng nhưng ngồi mềm là 2,2 triệu đồng/vé.
Nguồn: kenh14.vn
Sáng 20-10, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu Tết Ất Tỵ 2025. Và cảnh tượng tại ga Sài Gòn thực sự "đỉnh của chóp" - từ 7 giờ sáng đã có hơn 200 người kéo đến ga để lấy số thứ tự chờ mua vé rồi
Tầng 1 - khu vực bán vé tàu Tết với 8 quầy vé hoạt động hết công suất, các bạn nhân viên cứ tất bật tư vấn, tra cứu thông tin chuyến tàu cho khách không ngừng nghỉ. Nhiều người chia sẻ họ đã đến ga từ 3 giờ 30 sáng để "xếp hàng" lấy số sớm. Độ quyết tâm phải nói là quá đỉnh!
Anh Đỗ Văn Liên ở TP Thủ Đức kể lại câu chuyện "nghỉ chạy Grab một buổi" để tranh thủ đến ga từ 4 giờ sáng lấy số. Chờ đến 8 giờ, anh mới được vào quầy đặt mua 4 vé về Ninh Bình.
Chỉ mất 10 phút cầm 4 vé tàu trên tay, anh Liên cười tươi rói chia sẻ tuy giá vé năm nay cao hơn năm trước vài trăm ngàn, mua 4 vé chênh lệch tới 1 triệu đồng nhưng có vé về quê là "an tâm bơi phơi" rồi
Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như anh Liên. Nhiều người tuy đến sớm lấy số nhưng vẫn không mua được vé về Quảng Ngãi.
Anh Trần Văn Trung ở quận 12 thất vọng rời quầy vé, anh chia sẻ đến đây định mua vé cho 6 người về Quảng Ngãi nhưng nhân viên báo cả chiều đi lẫn chiều về đều... hết sạch vé rồi
"Mới mở bán vé mà không hiểu sao lại hết, nếu không có vé tàu, tôi tính phương án thuê ô tô 16 chỗ về quê thôi" - anh Trung buồn bã nói.
Theo ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, ngày đầu bán vé tàu Tết diễn ra khá suôn sẻ nha!
Số lượng khách đến ga Sài Gòn trong 2 giờ đầu khoảng 300 người, không phải chờ lâu lắm. Còn lượng khách đặt online thì "đông nghẹt thở" với hơn 21.000 lượt, nhưng cũng không xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Tính đến 9 giờ sáng, đã có 21.000 vé được thanh toán thành công rồi đó!
"Năm nay, ngành đường sắt cung ứng khoảng 167.000 chỗ với 388 chuyến tàu phục vụ Tết Nguyên đán. So với Tết năm ngoái giảm hơn 20 chuyến, giảm hơn 30.000 chỗ do không bán ghế phụ, nhiều toa tàu ghế ngồi được chuyển sang toa giường nằm. Tuy nhiên, nếu nhu cầu tăng cao, đường sắt sẽ nối toa, bổ sung tàu vào những ngày cao điểm" - ông Truyền cho biết.
Còn về giá vé thì prepare your wallet thôi nha mọi người!
Theo ông Truyền, giá vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 tăng từ 4%-5% so với năm ngoái, tùy loại vé, loại tàu và thời gian đi. Giá vé "đỉnh nhất" là tàu SE2 giường nằm chặng Sài Gòn – Hà Nội: 3,2 triệu đồng/vé. Còn rẻ nhất cùng chặng nhưng ngồi mềm là 2,2 triệu đồng/vé.
Nguồn: kenh14.vn