Bubu2k66710
New member
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng loạt bạn trẻ và người lao động từ các tỉnh bắt đầu "đổ bộ" về Hà Nội để chuẩn bị đi làm, đi học trở lại. Hậu quả là các tuyến đường di chuyển bắt đầu "rùa bò" nặng nề
Cửa ngõ phía Nam, đoạn Ngọc Hồi - Giải Phóng - Pháp Vân từ khoảng 15h chiều đã bắt đầu đông nghẹt vì lượng xe máy từ QL1 cũ và ô tô từ Pháp Vân cùng hội tụ về một điểm.
Đoạn đường Nguyễn Xiển từ đường trên cao xuống ngã 4 Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, ô tô phải xếp hàng 2 và di chuyển chậm như rùa. Phía dưới thì xe máy ken đặc với toàn những "gánh hàng rong" cồng kềnh trên xe
Đến 16h, lực lượng chức năng phải ra đường làm việc khá vất vả để phân làn và hướng dẫn giao thông cho mọi người.
Đường Ngọc Hồi hướng về nội thành cũng đông nghịt xe máy. Còn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nội thì so với hôm qua đã thông thoáng hơn chút, tuy nhiên trạm thu phí km 188 vẫn phải mở 2 làn ngược chiều để thu phí, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài.
Ở km 187 do quá đông xe và ùn ứ, nhiều tài xế đã phải "phi xe" rẽ vào đường bên cạnh cao tốc để chui vào làng rồi ra QL1 cũ, tránh cảnh tắc đường ở ngã 3 Pháp Vân
Dưới đây là loạt ảnh phóng viên ghi nhận được trên các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô nè!
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tuy đông nhưng vẫn di chuyển được, chứ không ùn tắc "tận thế" như hôm qua
Mỗi gia đình đều mang theo cả núi hành lý sau kỳ nghỉ Tết - đúng chuẩn "tay xách nách mang" luôn
Nguồn: soha.vn