NgocMai149
New member
Vào ngày cuối cùng làm Tổng thống, ông Joe Biden đã ghé thăm cộng đồng người da đen tại một nhà thờ ở Nam Carolina để gửi thông điệp đầy ý nghĩa: đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nha các bạn ơi! 
Chính thức vào ngày 20/1, ông Biden sẽ "pass mic" lại cho ông Donald Trump và kết thúc 4 năm cầm quyền đầy sóng gió. Thời điểm này, đảng Dân chủ đang khá "hoang mang" vì chưa có ai nổi bật để kế nhiệm, trong khi phải trao lại ghế Tổng thống cho ông Trump - người mà họ coi là "red flag" cho nền dân chủ Mỹ đó.
Tại nhà thờ ở TP. Bắc Charleston, ông Biden được đón tiếp siêu nồng nhiệt, mọi người vỗ tay rần rần luôn! Ông đã dẫn chuyện về Chúa Jesus để truyền cảm hứng cho mọi người ngày 19/1:
"Mọi người hay nhắc đến sự phục sinh và cứu rỗi, nhưng đừng quên Chúa Jesus đã bị chôn cất vào thứ Sáu, rồi sống lại vào Chủ nhật nhé", ông Biden nói.
"Nhưng mà chúng ta ít khi nhắc đến thứ Bảy - khi các môn đồ của Người cảm thấy tất cả hy vọng đã tan biến", ông chia sẻ thêm. (Ý là giữa lúc tối tăm nhất vẫn có ánh sáng ở phía trước đó mọi người! )
Phát biểu này diễn ra đúng lúc có nhiều sự kiện lớn xảy ra trong những giờ cuối của chính quyền ông Biden, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Dải Gaza - vấn đề đã "theo" ông suốt 15 tháng qua.
Nghị sĩ Jim Clyburn - người bạn thân của ông Biden - cũng động viên rằng: "Gần đây ông ít được đánh giá cao lắm, nhưng đừng lo, lịch sử sẽ đối xử tốt với ông thôi!" Ông ấy còn lấy ví dụ các vị Tổng thống trước như Abraham Lincoln, Harry Truman và Lyndon Johnson ban đầu cũng bị chê tơi tả nhưng sau này được ghi nhận công lao mà.
Về việc phải rút lui khỏi cuộc đua tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào mùa hè năm ngoái vì... tuổi già (sad nhỉ ), ông Biden khẳng định: "Tôi không hề mệt mỏi đâu nha! Tôi sẽ không biến mất đâu!" Nghe xong mọi người yên tâm phết!
Phải nói là đảng Dân chủ ở Nam Carolina đã "cứu" sự nghiệp chính trị của ông Biden vào tháng 2/2020, giúp ông có chiến thắng sơ bộ đầu tiên và tạo đà để "đánh bại" ông Trump cuối năm đó. Nên việc ông quay lại đây vào ngày cuối nhiệm kỳ cũng là để "báo ơn" rồi!
Ông Biden thừa nhận sự ủng hộ muộn màng của ông Clyburn rất quan trọng và không nghĩ ra nơi nào tốt hơn để dành trọn ngày cuối cùng làm Tổng thống.
Tại nhà thờ chủ yếu là người da đen này, ông Biden cùng phu nhân và con trai đã dự lễ tưởng niệm Martin Luther King Jr. Không khí vui lắm, các giáo dân lắc lư theo tiếng đàn ghita điện suốt buổi lễ. "Mỗi lần đến nhà thờ của người da đen, tôi chỉ nghĩ đến một từ thôi: hy vọng", ông chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Chính thức vào ngày 20/1, ông Biden sẽ "pass mic" lại cho ông Donald Trump và kết thúc 4 năm cầm quyền đầy sóng gió. Thời điểm này, đảng Dân chủ đang khá "hoang mang" vì chưa có ai nổi bật để kế nhiệm, trong khi phải trao lại ghế Tổng thống cho ông Trump - người mà họ coi là "red flag" cho nền dân chủ Mỹ đó.
Tại nhà thờ ở TP. Bắc Charleston, ông Biden được đón tiếp siêu nồng nhiệt, mọi người vỗ tay rần rần luôn! Ông đã dẫn chuyện về Chúa Jesus để truyền cảm hứng cho mọi người ngày 19/1:
"Mọi người hay nhắc đến sự phục sinh và cứu rỗi, nhưng đừng quên Chúa Jesus đã bị chôn cất vào thứ Sáu, rồi sống lại vào Chủ nhật nhé", ông Biden nói.
"Nhưng mà chúng ta ít khi nhắc đến thứ Bảy - khi các môn đồ của Người cảm thấy tất cả hy vọng đã tan biến", ông chia sẻ thêm. (Ý là giữa lúc tối tăm nhất vẫn có ánh sáng ở phía trước đó mọi người! )
Phát biểu này diễn ra đúng lúc có nhiều sự kiện lớn xảy ra trong những giờ cuối của chính quyền ông Biden, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Dải Gaza - vấn đề đã "theo" ông suốt 15 tháng qua.
Nghị sĩ Jim Clyburn - người bạn thân của ông Biden - cũng động viên rằng: "Gần đây ông ít được đánh giá cao lắm, nhưng đừng lo, lịch sử sẽ đối xử tốt với ông thôi!" Ông ấy còn lấy ví dụ các vị Tổng thống trước như Abraham Lincoln, Harry Truman và Lyndon Johnson ban đầu cũng bị chê tơi tả nhưng sau này được ghi nhận công lao mà.
Về việc phải rút lui khỏi cuộc đua tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào mùa hè năm ngoái vì... tuổi già (sad nhỉ ), ông Biden khẳng định: "Tôi không hề mệt mỏi đâu nha! Tôi sẽ không biến mất đâu!" Nghe xong mọi người yên tâm phết!
Phải nói là đảng Dân chủ ở Nam Carolina đã "cứu" sự nghiệp chính trị của ông Biden vào tháng 2/2020, giúp ông có chiến thắng sơ bộ đầu tiên và tạo đà để "đánh bại" ông Trump cuối năm đó. Nên việc ông quay lại đây vào ngày cuối nhiệm kỳ cũng là để "báo ơn" rồi!
Ông Biden thừa nhận sự ủng hộ muộn màng của ông Clyburn rất quan trọng và không nghĩ ra nơi nào tốt hơn để dành trọn ngày cuối cùng làm Tổng thống.
Tại nhà thờ chủ yếu là người da đen này, ông Biden cùng phu nhân và con trai đã dự lễ tưởng niệm Martin Luther King Jr. Không khí vui lắm, các giáo dân lắc lư theo tiếng đàn ghita điện suốt buổi lễ. "Mỗi lần đến nhà thờ của người da đen, tôi chỉ nghĩ đến một từ thôi: hy vọng", ông chia sẻ.
Nguồn: soha.vn