Năm ngoái, chị Jennifer Forness - một bà mẹ bỉm sữa - đã khóc nức nở trong Ngày của Mẹ (chủ nhật thứ 2 tháng 5 mỗi năm) vì... quá ức chế.
Lúc đó, do ông xã bận việc, Jennifer phải tự lái xe chở cậu con trai 2 tuổi đi thăm bố mẹ ở ngoại ô Philadelphia, Mỹ. Và rồi mọi thứ đi theo hướng thảm họa
"Mình đặt nhà hàng để cùng mẹ ăn tối cho sang. Nhưng thằng cu cứ hét inh ỏi luôn. Xấu hổ đến mức mình phải gói đồ bỏ về sớm. Nhớ lại là mình ngồi khóc ròng trong xe luôn á", chị kể lại.
Nhưng từ đó, Jennifer đã tự hứa với bản thân: Never again!
Năm nay, chị quyết tâm "báo thù" bằng cách... rủ thêm 5 chị em bỉm sữa cùng nhau đi nghỉ dưỡng luôn! Lịch trình cũng đơn giản mà chill vô cùng: "Tụi mình đi spa, ngồi ngắm biển, rồi nâng ly chúc mừng nhau thôi", Jennifer cười tít mắt.
Trước giờ, ai cũng nghĩ Ngày của Mẹ là phải tụ họp gia đình, ăn nhà hàng, tặng hoa tặng thiệp. Nhưng theo New York Times, giờ hội chị em đã có cách riêng để celebrate: "Được làm những gì mình thích, kể cả việc tạm biệt gia đình mấy ngày"
Vài tuần trước, chị Kendel Christoff lướt TikTok thấy một video của một bà mẹ share về việc đi du lịch một mình trong Ngày của Mẹ. Nó khiến Kendel suy nghĩ lại cả đời mình
Suốt mấy năm qua, Kendel đón Ngày của Mẹ cùng hai cô con gái (giờ đã 17 và 18 tuổi). Nhưng mọi thứ đều do chị... tự chuẩn bị.
"Mình chưa bao giờ thực sự celebrate cho bản thân. Mình vẫn phải lên plan cho bữa ăn, tự nấu hoặc đặt chỗ", chị tâm sự.
Năm nay, lần đầu tiên Kendel làm một quyết định mà chị gọi là "táo bạo": Đi du lịch một mình trong Ngày của Mẹ, 4 ngày 3 đêm luôn! "Mình đã đặt chuyến cắm trại từ thứ 6 đến thứ 2 tuần sau", chị hào hứng. Chị còn chuẩn bị mang theo đồ ăn khô và granola - những thứ mà gia đình nhà chị không ai động vào bao giờ ️
Kendel cũng định đọc 2 cuốn sách đã muốn đọc từ lâu. "Mấy tháng qua mình cố đọc sách lại nhưng chỉ kịp nghe audiobook thôi".
Tất nhiên không phải ai cũng có điều kiện đi du lịch mấy ngày. Nhiều chị em chỉ cần những thứ đơn giản hơn thôi. "Mình chỉ muốn được ngủ một giấc và có chút không gian riêng thôi", nhà báo Taylor Wolfe trả lời khi chồng hỏi muốn gì trong Ngày của Mẹ
Chị Emily Wehner (30 tuổi) cũng vậy. "Làm vườn là sở thích của mình. Mình sẽ làm điều đó trong Ngày của Mẹ", chị nói. Năm nay, ông xã sẽ đưa hai con nhỏ dưới 4 tuổi đi chơi để chị có mấy tiếng rảnh rỗi ở nhà.
Wehner chuẩn bị rất kỹ cho mấy tiếng "vàng" này. Suốt 6 tuần qua, chị tranh thủ ươm hạt giống sau vườn. "Mình siêu hào hứng luôn. Dù trời có mưa thì vẫn thấy mình ngoài vườn á"
Còn chị Valerie Cooley - mẹ 3 con ở Manhattan - lại có chiêu độc hơn. 3 năm nay vào Ngày của Mẹ, chị bỏ tiền thuê khách sạn để ở một mình! Ngoài việc nghỉ ngơi, thời gian còn lại chị đi học nhảy hoặc xem nhạc kịch. "Trong ngày đó, các thành viên khác trong gia đình phải tự lo liệu", Valerie kể
Chad Cooley - ông xã của Valerie - thừa nhận choáng váng khi thiếu bàn tay vợ. Sau khi vất vả quán xuyến, Chad hiểu hơn những gì bà xã phải trải qua mỗi ngày. Vì thế, anh luôn để vợ được một mình trong Ngày của Mẹ. "Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng không làm phiền cô ấy", Chad nói. Lũ trẻ nhà Valerie cũng hoàn toàn ủng hộ mẹ nhé!
Còn chị Miranda Cornelius (38 tuổi) thì mỗi năm lại đau đầu với các bữa tiệc gia đình trong Ngày của Mẹ. Chị phải lái xe và chuẩn bị đồ mất khoảng 3 tiếng để đến nhà bố mẹ. Lũ trẻ cũng bị gián đoạn giấc ngủ vì phải trên xe suốt. "Mệt lắm", chị than thở.
Miranda biết khó có thể vắng mặt ở bữa tiệc gia đình hàng năm. Vì thế, chị chọn cách nghỉ ngơi một ngày trước đó tại khách sạn. "Mình sẽ ngủ nướng đến trưa trước khi đi gặp mẹ. Hoặc không thì xem phim, đi bơi ở sảnh. Mình chưa quyết định làm gì. Nhưng đơn giản là được làm những gì mình thích thôi"
Nguồn: kenh14.vn