HuouGirl2987
New member
Vị Thế tử của "The King Loves" đang ngày càng bộc lộ mặt tối của mình, nhất là trong chuyện tình cảm với Eun San (Yoona) - và nó đang toxic đến mức đáng lo đây các bạn ơi!
Nếu hỏi điểm "nghiền" nhất của The King Loves (Khi Nhà Vua Yêu) từ đầu phim tới giờ thì chắc chắn phải kể đến sự thay đổi 180 độ trong tính cách của Wang Won (Siwan). Vị Thế tử Goryeo này không chỉ có mặt sáng ngời ngời đâu nhé. Gần đây, những góc tối trong con người anh bắt đầu lộ diện rõ ràng hơn. Từ sự tàn bạo trong chính trị cho đến tình yêu kiểu "em là của anh thôi" mà anh dành cho Eun San (Yoona) - chuẩn red flag luôn!
Wang Won từng ví Eun San như một chú chim hót và anh muốn nhốt chim ấy trong lồng, để nó luôn ở bên cạnh mình. Anh cũng từng "không chịu nổi" khi thấy Eun San nghĩ đến người khác ngay trước mặt mình, từng mất bình tĩnh khi cô từ chối tình cảm, từng đánh tên lính dám bắt nhốt cô vào ngục một trận không thương tiếc, và từng đe dọa Wang Rin (Hong Jong Hyun) phải biết tầm tầm của mình. Tình yêu và sự ghen tuông của Wang Won vừa khiến người xem rùng mình nhưng cũng vừa thấy... kích thích lạ kỳ. Và ở hai tập 13, 14, độ possessive này càng lên level đáng sợ hơn nữa.
Wang Won tặng khăn che mặt cho Yoona tại ngày hội, trên đó còn thêu hình chim nữa (ám chỉ gì rồi đúng không? ). Món quà này vừa để bảo vệ cô, vừa để gửi gắm tình cảm. Lúc này, anh vẫn chưa biết Eun San sẽ phải thành thân với Nhị công tử Wang Jeon - anh trai của Wang Rin đấy. Nhưng mà, trong buổi gặp mặt giữa Wang Jeon và Eun San, anh đã bất ngờ xuất hiện cùng quân lính. Eun San mở to mắt khi biết người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chính là Thế tử. Đứng trước mặt Eun San, liệu Wang Won đã nhận ra cô gái ấy chưa nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn