Ê các bạn ơi, có ai biết ngày 5/7 hằng năm còn là Ngày Bikini Quốc Tế không? Hôm nay mình xin phép kể lại câu chuyện cực kỳ thú vị về món đồ bơi iconic này nhé!
Ngày xửa ngày xưa, vào những năm 1940, thời trang đi biển của các chị em vẫn còn khá là... kín đáo. Mặc dù đã có những bộ đồ bơi hai mảnh xuất hiện, nhưng kiểu gì cũng phải che chắn kỹ lưng, còn quần thì phải cao lên tận rốn chứ không chơi
Nhưng rồi plot twist đến rồi! Vào đúng ngày 5/7/1946, nhà thiết kế người Pháp Louis Réard đã chính thức giới thiệu một thiết kế đồ bơi hai mảnh cực kỳ táo bạo và gây sốc tại một buổi trình diễn thời trang ở Paris. Ông đặt tên cho nó là "bikini" - lấy cảm hứng từ Bikini Atoll, nơi Mỹ vừa thử nghiệm bom nguyên tử vài ngày trước đó (4/7/1946). Ông nghĩ thiết kế này sẽ tạo ra cú "nổ" trong làng thời trang giống như vụ thử bom vậy
Ban đầu, bikini bị coi là quá phản cảm và nhiều nơi thậm chí còn cấm mặc nó ở các bãi biển công cộng. Thậm chí không một người mẫu chuyên nghiệp nào dám mặc thử thiết kế này, nên Louis Réard phải nhờ đến vũ công thoát y Micheline Bernardini để làm người mẫu đầu tiên
Nhưng dần dần, bikini đã "phá vỡ mọi rào cản" và trở thành biểu tượng của sự tự do, tự tin và phong cách hiện đại. Những năm 1960s, khi các ngôi sao Hollywood bắt đầu diện bikini, món đồ này mới thực sự được chấp nhận rộng rãi
Đến nay, bikini không chỉ là trang phục đi biển phổ biến nhất mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa pop, thời trang và thể thao. Từ những bãi biển nhiệt đới cho đến các sân khấu thời trang đỉnh cao, bikini đã chứng minh được sức hút vượt thời gian của mình
Vậy nên, mỗi ngày 5/7, chúng ta tôn vinh không chỉ một món đồ thời trang, mà còn là tinh thần tự do, sự tự tin với cơ thể của chính mình và quyền được lựa chọn phong cách riêng
Các bạn thích mặc bikini không? Hay vẫn prefer monokini hoặc tankini hơn? Dù sao thì điều quan trọng nhất là cảm thấy thoải mái và tự tin với bản thân mình nhé!
Nguồn: tinhte.vn