Ôi trời ơi, vụ này nghe mà rùng mình luôn các bạn ơi Đêm khuya hôm đó, Công đã bảo Thành đi đào hố, rồi lần lượt dẫn từng phu trầm ra đấy để... dùng gậy thủ tiêu. Kinh khủng hơn, ai chưa chết thì Thành còn dùng đá đập vào đầu cho đến khi tắt thở. Nghĩ thôi mà đã rợn gáy rồi!
Ngày 30/5 tới đây, TAND tỉnh Quảng Trị sẽ xử sơ thẩm vụ án Hồ Văn Thành và đồng phạm sát hại dã man năm phu trầm - vụ án từng làm dư luận xôn xao cực mạnh năm nào.
Từ món nợ đến tội ác kinh hoàng
Theo hồ sơ vụ án, câu chuyện bắt đầu từ đầu tháng 3/2013. Lúc đó Thành (ngụ huyện Hướng Hóa) thua bạc nên đã cầm cố xe máy của cha vợ. Vì thiếu tiền chuộc xe, anh ta gặp Hồ Văn Công ở cùng huyện để bàn cách kiếm tiền nhanh.
Và thế là Công nảy ra ý tưởng "kinh dị": rủ Thành sang huyện Sê Pôn (Savannakhet, Lào) gặp Hồ Văn Nguyên lấy súng AK đi khống chế phu trầm, cướp tài sản, đòi tiền chuộc, rồi sau đó... giết người bịt miệng. Kế hoạch nghe đã thấy rợn người rồi
Diễn biến vụ án rùng rợn
Ngày 21/3/2013, Thành, Công, Nguyên và anh trai Nguyên vào rừng (sau đó anh trai Nguyên về sớm).
Sáng 22/3/2013, cả nhóm đến Khe Tà Rụi (bản Tà Poọng, Sê Pôn) gặp ba người Việt Nam đang đào trầm. Nguyên chĩa súng AK uy hiếp để Thành, Công trói các phu trầm. May mắn là lần này khi bọn chúng vào lán trại lục tìm tài sản, các phu trầm đã tự cởi trói và trốn thoát được.
Nhưng sáng 23/3/2013 mới là lúc bi kịch xảy ra. Thành, Công và Nguyên đến Khe Cha Lỳ (xã Hướng Lập, Hướng Hóa) gặp tiếp một nhóm phu trầm khác. Nguyên cầm súng AK khống chế bắt bảy người ra khỏi lán, đứng thành một hàng. Sau khi trói các nạn nhân, chúng dẫn họ về bản Tà Poọng.
Tại đây, Công đòi tiền chuộc của bảy người là 120 triệu đồng. Một nạn nhân xin về lấy tiền, anh Hà được thả về quê vào sáng hôm đó.
Đến 22h tối, bi kịch xảy ra. Công bảo Thành đi đào hố rồi lần lượt dẫn từng người đến miệng hố, dùng gậy giết từng người một. Ai chưa chết thì Thành dùng đá đập vào đầu cho đến chết. May mắn thay, người cuối cùng đã cởi trói được, trốn thoát và báo cho công an
Bị bắt sau hơn 10 ngày lẩn trốn
Chiều 2/4/2013, Thành và Công bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt khi đang lẩn trốn trong rừng. Hai ngày sau, Nguyên cũng bị Công an tỉnh Savannakhet bắt gọn.
Nguồn: soha.vn