FIBA World Cup 2019 chính thức có màn "twist" đầu tiên khi Hy Lạp - đội được kỳ vọng ầm ầm - bất ngờ "xịt keo" trước Brazil, trong khi nhà đương kim vô địch Mỹ cũng suýt nữa thì "toang" trước Thổ Nhĩ Kỳ luôn rồi các bro ơi
Ngày thi đấu thứ 4 của giải bóng rổ thế giới 2019 đã chốt danh sách những đội lọt vào vòng sau gồm: Mỹ, Brazil, Pháp, Cộng hòa Dominica, Lithuania và Úc. Lướt qua từng trận đấu thôi nào!
1. Úc 81-68 Senegal
Gặp Senegal - đội được đánh giá yếu nhất bảng, dàn sao Úc chơi khá ez, "quét gọn" với tỷ số 81-68. Suốt 4 hiệp, Úc cầm chắc lợi thế và không cho đối thủ một cơ hội nào. Với thành tích 2 trận toàn thắng, Úc đã chính thức giành vé vào vòng sau ở bảng H rồi nhé!
2. Montenegro 83-93 New Zealand
Thêm một đại diện châu Đại Dương nữa "lên đồng" hôm nay, đó chính là New Zealand! Sau khi thua Brazil ở trận ra quân, các bạn ấy bước vào trận này với tâm thế "phải thắng hoặc về nhà". Và boom, hiệp 4 bùng nổ giúp New Zealand thắng kịch tính 93-83, hồi sinh hy vọng đi tiếp của mình. Còn Montenegro thì chính thức "xách vali về" và phải tham gia vòng phân hạng 17-32 rồi
3. Nhật Bản 76-89 Cộng hòa Séc
Nhật Bản chính thức "bay màu" sau khi thua Cộng hòa Séc. Dù cố gắng hết sức, Nhật chỉ giữ được thế cân bằng ở hiệp 1 trước khi bị bỏ xa ở 3 hiệp sau. Với kết quả này, Cộng hòa Séc sẽ có trận "sinh tử" với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng cuối để tranh vé cuối cùng của bảng E đây!
4. Đức 68-70 Cộng Hòa Dominica
Đức phải sớm "say goodbye" với FIBA World Cup năm nay là một sự mất mát lớn cho giải đấu thật sự! Thất bại sát nút 68-70 trước Cộng hòa Dominica đã "dập tắt" giấc mơ đi tiếp của Đức. Đại diện châu Âu chơi hay hơn ở nửa đầu trận, nhưng nửa sau lại "mất điện" và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở phút cuối. Tiếc quá đi!
5. Lithuania 92-69 Canada
Canada cũng phải "pack đồ về nhà" sớm, điều này khiến nhiều người tiếc nuối lắm đó! Đối đầu với Lithuania - đội chơi ổn định và đẳng cấp hơn hẳn, thầy trò HLV Nick Nurse không thể tạo bất ngờ nào và chấp nhận thua cách biệt 69-92. Lithuania chính thức lọt vào vòng sau, còn trận với Úc ở lượt cuối giờ chỉ còn để tranh ngôi đầu bảng thôi!
6. Brazil 79-78 Hy Lạp
Và đây là cú "plot twist" đầu tiên của FIBA năm nay! Dù được đánh giá cao hơn nhưng Hy Lạp đã "ngã ngựa" trước sự chắc chắn và lì lợm của Brazil Giannis Antetokounmpo từng giúp Hy Lạp tạo thế lấn lướt trước giờ nghỉ, nhưng sự lơ là và thiếu tập trung ở 2 hiệp cuối khiến Hy Lạp phải trả giá đắt khi bị Brazil lội ngược dòng và giành luôn ngôi đầu bảng F. Brazil giành vé đầu tiên của bảng này, còn Hy Lạp và New Zealand sẽ phải "đấu tay đôi" ở trận cuối để giành vé còn lại!
7. Mỹ 93-92 Thổ Nhĩ Kỳ
Nhà ĐKVĐ Mỹ đã có trận đấu "toát mồ hôi hột" trước Thổ Nhĩ Kỳ luôn! Dù có đội hình toàn sao nhưng lối chơi thiếu hiệu quả cộng với tâm lý yếu kém khiến thầy trò HLV Gregg Popovich gặp đủ thứ khó khăn. Thậm chí nếu Thổ Nhĩ Kỳ chính xác hơn ở các cú ném phạt, chắc Mỹ đã phải "nuốt trái đắng" rồi! Dù sao thì kết quả này vẫn giúp Mỹ giành vé đi tiếp đầu tiên của bảng E với 2 trận toàn thắng. Còn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải quyết đấu với Cộng hòa Séc ở trận cuối.
8. Jordan 64-103 Pháp
Trận cuối cùng của ngày là Pháp vs Jordan. Với sự chênh lệch quá lớn về cả thể hình lẫn kỹ thuật, Pháp tạo ra thế trận hoàn toàn "crushing" và giành chiến thắng dễ như ăn kẹo 103-64! Rudy Gobert và đồng đội dễ dàng "book vé" vào vòng sau. Vậy là Pháp và Cộng hòa Dominica là 2 đội của bảng G bước tiếp!
Format thi đấu cho ae nào chưa rõ: FIBA World Cup năm nay chia làm 4 vòng. Vòng đầu có 8 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội xuất sắc nhất đi tiếp. Những đội thắng sẽ được xếp thành 4 bảng mới và tiếp tục đánh vòng tròn để tìm đội vào vòng loại trực tiếp.
Còn những đội bị loại ở vòng 1 cũng sẽ tham gia vòng bảng khác để xếp hạng từ 17 đến 32, cách thức cũng là chia bảng và đánh vòng tròn thôi!
Nguồn: kenh14.vn