Sắp hết năm rồi mà vẫn thấy nhiều bạn sinh viên, các chị tiểu thương ở lại Hà Nội cày cuộc với hi vọng thanh lý hết đống hàng đã nhập, kiếm thêm ít tiền tiêu Tết cho nó ra dáng
Quê tận Ninh Bình nhưng sáng 29 Tết, bạn Dương - sinh viên năm 3 trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vẫn cắm cụi ở lại Hà Nội bán hàng thuê. Được nghỉ học trước Tết gần 2 tuần, Dương tranh thủ liên hệ với một xí nghiệp sản xuất bánh mứt kẹo, đồ Tết tại Hà Nội xin làm nhân viên bán hàng. Theo deal thì mỗi giờ làm được 16k, với mỗi ca 6 tiếng thì ra khoảng 90k đồng.
"Chục ngày trước Tết, mình kiếm được khoảng một triệu đồng, mang về biếu bố mẹ ăn Tết. Vừa thi hết kỳ xong nên cũng không bận gì cả. Nhưng đã nhận lời bán hàng thì phải làm đến hết sáng 29 Tết nên về quê bằng chuyến xe khách cuối, đến nhà chỉ kịp ăn bữa cơm tất niên với gia đình rồi đón Giao thừa", Dương kể.
Dù vậy, bạn này vẫn nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều người lắm. Mấy đứa bạn của Dương tự nhập hoa tươi, bưởi, dưa hấu, hoa hải đường, hoa violet, lay ơn... về bán dịp này, thường phải đến 17-18h ngày 29 Tết (30 Tết), khi hết hàng, vãn khách mới bắt đầu lên xe về quê. "Mình bán thuê cho doanh nghiệp, còn các bạn ý bỏ tiền túi ra nhập, không tiêu thụ hết là lỗ nên bị áp lực hơn mình nhiều", bạn ấy nói
Còn anh Hưng từ Hải Dương, đứng giơ mấy cành đào khẳng khiu, đã nở hoa khá nhiều, mời khách qua đường trên phố Yecxanh, Hà Nội, chỉ mong sớm bán hết đống hàng để về với vợ con. Anh kể, năm nay hơi nhập nhiều tay, tính đến ngày 28 Tết vẫn còn gần 30 gốc đào. Nếu không bán hết, vụ Tết này anh Hưng lỗ hơn 3 triệu đồng luôn
Anh cho biết, hôm cuối cùng sát Tết sẽ hạ giá bán tháo, khách chỉ trả hòa vốn anh cũng bán ngay, thu tiền để về quê ăn Tết với gia đình. "Cái khó bó cái khôn, ai chẳng muốn sớm về đoàn tụ, nhưng còn hàng thì còn phải đứng bán, thừa một, 2 cành thì mang về cũng được, chứ hơn chục cành thì không được", anh tâm sự. Trước khi lên xe về quê, anh Hưng dự tính sẽ sắm cho mỗi cô con gái ở nhà một bộ quần áo mới để diện Tết cho xinh
Không áp lực như thế nhưng chị Lý, quê Thường Tín, Hà Tây vẫn bám trụ lại Hà Nội tới chiều 29 Tết, bởi công việc thu mua đồng nát của chị khá đắt khách những ngày cận Tết. Những hôm 28, 29 Tết, đa số người đi làm mới được nghỉ, ở nhà dọn dẹp và bán, vứt bớt những vật dụng cũ hoặc không cần thiết. Theo đó, chị lượm lặt và mua được khá nhiều thứ. Chỉ trong vòng 2-3 hôm, số tiền thu về bằng cả tuần lúc bình thường nên chị không đành về quê sớm
Song, điều này cũng khiến cái Tết của gia đình chị trở nên tất bật, vội vàng hơn. Ngày 29 Tết (30 Tết), chị quẩy gánh đi khắp các ngõ nhỏ, khu tập thể ở Hà Nội để thu mua đồ rồi mang đi bán lại cho đầu mối. Dự kiến đến 17h chiều, chị mới bắt đầu về quê để làm cỗ tất niên. "Nhà có 2 cháu trai còn nhỏ nên cũng không giúp được gì mấy, may mà quê cũng gần, cỗ bàn xong cũng phải 11h khuya, nếu không lo kiếm vài đồng để ra Tết có tiền đóng học cho mấy đứa nhỏ thì cũng chẳng phải cố thế làm gì", chị chia sẻ
Tuy nhiên, theo nhiều người bán hàng Tết, kinh doanh trong ngày cuối cùng của năm họ chỉ mong tiêu thụ hết số sản phẩm đang có, vớt vát vốn, chứ không có hiệu quả lớn về doanh thu. Chị Hậu, kinh doanh hoa tươi dọc sông Kim Ngưu, đường Láng, Hà Nội cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến cảnh đường phố vắng vẻ, khách qua đường hối hả lao xe đi, rất ít người dừng chân lại hỏi và mua hàng.
Nguồn: soha.vn