Ngày 20/11 khó quên ở ngôi trường giữa "rốn lũ" Gia Lai: Thầy cô bơi qua nước lũ mang cơm cho sinh viên

VoiTutu3274

New member
Năm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) diễn ra theo một cách hoàn toàn khác biệt, khiến ai cũng phải xúc động mạnh.

Ngày 20/11 vừa rồi, mưa ở phía Đông Gia Lai tuy đã giảm hơn hôm trước nhưng nhiều khu vực vẫn ngập nặng, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, đặc biệt là "rốn lũ" Quy Nhơn Bắc.

d678d396b7956767939a.jpg


Tại khuôn viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, nước tuy đã rút bớt nhưng nhiều chỗ vẫn ngập hơn 1,5m. Các bạn sinh viên không kịp chuẩn bị đồ ăn thức uống, điện nước thì mất liên tục, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Ngày lễ tri ân thầy cô bỗng hóa thành một "cuộc chiến chống lũ" giữa lòng trường học luôn rồi.

Trước tình hình cấp bách đó, các thầy cô đã gác lại mọi kế hoạch riêng của mình. Họ trở thành những "shipper đặc biệt", lội qua nước và bùn lầy để đưa từng thùng mì, nước uống, lương thực đến tận tay sinh viên

Không chỉ tiếp nhận hỗ trợ từ chính quyền và nhà trường, nhiều thầy cô còn tự tay vào bếp nấu ăn, chia thành từng hộp cơm nóng hổi, ổ bánh mì, rồi mang lên ký túc xá. Giữa trời mưa lạnh, hình ảnh thầy cô mặc áo mưa tạm bợ, tay ôm thùng thức ăn nổi trên mặt nước nhưng vẫn nở nụ cười trấn an các em sinh viên khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải xúc động vô cùng

Theo cô Hồ Thị Thu Hiền, giảng viên Khoa Du lịch và Dịch vụ, nhà trường đã chuẩn bị khoảng 300 hộp cơm, 300 ổ bánh mì, 50 thùng mì tôm cùng nhiều thùng nước uống. "Nếu trường còn ngập lụt, chúng tôi sẽ tiếp tục nấu thêm các suất ăn, đảm bảo các em có đủ lương thực trong suốt thời gian lũ chưa rút" - cô Hiền chia sẻ.

Ngày 20/11 năm nay, không có hoa, không có quà, nhưng thầy và trò vẫn trân quý nhau vô cùng. Trong mắt sinh viên, hình ảnh thầy cô mặc áo mưa, lội nước mang cơm nước vẫn giữ nụ cười đã trở thành biểu tượng của tình thương và trách nhiệm đích thực

"Nhìn thầy cô lội nước mang cơm cho chúng em mà thấy ấm lòng lạ thường. Trong lúc sợ hãi, bỡ ngỡ vì lũ, thầy cô vẫn quan tâm, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất. Em sẽ không bao giờ quên hình ảnh ấy" – bạn Nguyễn Thị Lan, sinh viên nhà trường, bày tỏ.

90d4b212a9173681b7fc.jpg


Thầy Phạm Văn Tường nói: "Ngày này thật khó quên. Nhìn các em được an toàn, được chăm sóc, là chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất. Hoa tươi có thể héo, lời chúc có thể phai, nhưng sự quan tâm trong những lúc nguy hiểm sẽ khắc sâu trong trái tim mọi người".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top