Nói thật là với hội đã có "người iu" thì Valentine (14/2) chính là một trong những đỉnh cao lãng mạn nhất năm luôn, xếp ngang hàng với 8/3, 20/10 gì đó Nhưng mà đối với team FA thì hơi... tàn nhẫn tí nha các bạn ơi
Mấy năm gần đây, khi Valentine đã trở thành trend của giới trẻ Việt thì chocolate hộp xinh xinh, hoa hồng đỏ thắm là combo quà "must have" trong dịp này rồi!
Đỗ Huyền Linh, bạn nữ đang học năm 3 tại Học viện Tài chính chia sẻ thật lòng: "Hiện tại mình vẫn đang ở trạng thái FA nên khi nhìn thấy mấy bó hoa, hộp chocolate được các bạn nam tặng cho các bạn nữ cũng hơi chạnh lòng một chút thật Nhưng mà cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua thôi, vì mình đang cần tập trung hoàn thiện bản thân, upgrade version hiện tại của mình lên chứ!"
"Ngày lễ tình nhân là dịp để tôn vinh tình yêu, là cầu nối giúp các bạn trẻ bộc lộ tình cảm với crush hay người yêu của mình ấy mà" - Huyền Linh nói.
Càng gần Valentine, hội có người yêu lại càng flex những món quà nhận được như dây chuyền, nhẫn, lắc, son, điện thoại hay thậm chí cả xe luôn Các platform mạng xã hội lại rần rần bàn tán về chuyện nên tặng gì cho crush. Về vấn đề này, Huyền Linh cho rằng quà tặng là để thể hiện tấm lòng chứ đừng nên dựa vào giá trị của nó để đánh giá tình cảm người ta. Nhiều bạn nhận được quà không đắt tiền liền nghĩ ngay bạn trai mình keo kiệt. Cô bạn bày tỏ: "Mình nghĩ dù món quà có giá trị thế nào đi nữa cũng không bằng tình cảm chân thành mà các couple dành cho nhau, vì ngày lễ tình nhân chính là dịp để tôn vinh tình yêu, giúp các bạn trẻ bộc lộ cảm xúc với half kia của mình thôi mà!"
Trần Thuý Vân, cô bạn FA đang học năm 3 tại Học viện Tài Chính cũng có những suy nghĩ khá sâu sắc về tình yêu.
Hiện giờ nhiều bạn trẻ đang sống trong tình trạng "sống vội, yêu vội", chưa kịp hiểu rõ trái tim mình muốn gì. Tình yêu ai cũng có, nhưng không phải ai cũng hiểu và sống được với giá trị của tình yêu đích thực Trần Thuý Vân, một cô bạn FA đang học năm 3 Học viện Tài Chính cho biết: "Ngày Valentine được coi như ngày lễ tình yêu. Những người yêu nhau sẽ trao nhau quà, thư handmade, tặng hoa hồng tươi thắm, chocolate ngọt ngào và gửi gắm những tình cảm trân quý, yêu thương...".
Có nhiều bạn trẻ vẫn chọn FA trong nhịp sống xô bồ hiện đại, và Thuý Vân cũng vậy: "Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào - hai câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu đã giúp mình nhận ra rằng sống mà không có tình yêu, không yêu thương thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì nữa Nếu thế, đời mình chỉ như cỏ cây, gỗ đá thôi. Vậy nên hãy cứ yêu đi! Tình yêu là lẽ sống, là điều huyền nhiệm. Càng yêu, ta càng thấy cuộc đời xinh đẹp, đáng yêu và khám phá ra muôn điều kỳ diệu. Nhưng yêu thế nào để có được tình yêu đích thực, trung thành lại là chuyện không đơn giản tẹo nào. Mình nghĩ ai trong chúng ta cũng đều khao khát yêu và được yêu, còn mình thì vẫn đang trên hành trình self-love và đi tìm half kia của mình thôi
Nguồn: svvn.tienphong.vn