Hú hồn! Giữa lòng thành phố Quý Dương bên Trung Quốc vừa xuất hiện một thác nước khổng lồ đổ ầm ầm từ một tòa nhà cao tầng xuống, khiến cư dân mạng xứ Trung phải "wow" lên không ngớt trong mấy hôm qua
Tòa nhà "xịn sò" này có tên Liebian, cao tận 121m, nằm chễm chệ tại quảng trường công cộng ở khu thương mại trung tâm của thành phố Quý Dương.
Từ trên đỉnh tòa Liebian, một thác nước cao 108m ào ạt đổ thẳng xuống một bể siêu to ở dưới đất. Để tạo ra "màn trình diễn" hoành tráng này, người ta phải dùng tới bốn máy bơm công suất 185 kilowatt để đưa nước lên đỉnh thác. Nghe có vẻ hơi "flex" nhỉ?
Thác nước này do Công ty Quản lý Tài sản Quý Châu Ludiya quản lý và được thiết kế để trở thành điểm check-in hút khách du lịch. Nhưng mà... plot twist đây rồi!
Mỗi lần bật thác nước này lên thì tốn tận 800 nhân dân tệ (gần 3 triệu VNĐ) tiền điện mỗi giờ luôn các bạn ơi Vì vậy nó chỉ hoạt động khi thành phố có sự kiện đặc biệt thôi, chứ không phải lúc nào cũng "sang chảnh" được đâu!
Từ khi xuất hiện, thác nước này nhận về cả tấn comment trái chiều. Team ủng hộ thì khen đây là công trình kiến trúc độc lạ, sẽ boost du lịch cho thành phố. Còn team "anti" thì chê bai là lãng phí, vô ích và hơi... khoa trương quá mức
Để "dẹp" những lời chỉ trích, ông Cheng - phát ngôn viên của công ty Ludiya đã lên tiếng: "Tòa nhà của chúng tôi có hệ thống dự trữ và thoát nước, nên nước được bơm và sử dụng xoay vòng mà".
Thêm vào đó, nguồn nước dùng cho thác này được lấy từ nước máy tái chế, nước mưa hoặc từ các nguồn khác chứ không phải nước sạch đâu nhé!
Ông Cheng còn nhấn mạnh rằng thác nước chỉ hoạt động trong dịp đặc biệt, mỗi lần vận hành chỉ khoảng 10-20 phút để tiết kiệm điện hết mức có thể. Vậy là "ổn" rồi ha?
Nguồn: soha.vn