Trời ơi, mưa khủng quá đi mất! Suốt ba ngày qua, quận Hat Yai thuộc tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan liên tục bị mưa dội không ngừng nghỉ, khiến khu vực này rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng vào ngày 22/11.
Lượng mưa tích lũy lên tới 595 mm luôn các bạn ạ - cả núi nước đổ xuống đấy! Hậu quả là nhiều tuyến đường, khu dân cư và phương tiện giao thông đều bị nước nhấn chìm hết.
Tình hình căng đét nên chính quyền Hat Yai đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kéo báo động đỏ luôn rồi. Người dân ở 103 cộng đồng được yêu cầu sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn ngay lập tức. Hình ảnh đài TPBS ghi lại khá là sad - người dân phải lội nước cao tới đầu gối, xe máy ngập gần hết thân, các xe tải và ô tô kẹt cứng dài như chuỗi, trong khi nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước. Lý do chính là mưa lớn ở lưu vực sông U-tapao khiến các kênh rạch quá tải, nước tràn ào ào vào các khu vực đông dân cư.
Tình hình ngập nặng còn làm mất điện, mất Internet và cả hệ thống cấp nước nữa chứ. Nhiều gia đình thiếu nước uống và thực phẩm vì lũ lên nhanh kinh khủng.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã bay thẳng tới Hat Yai trong ngày để xuống tận nơi check tình hình, còn Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn được điều động vào miền Nam để chỉ đạo triển khai máy bơm công suất lớn và các thiết bị thoát nước. Các đội cứu hộ đang race với thời gian để hỗ trợ sơ tán người dân và khai thông những tuyến nước bị tắc.
Hạ tầng giao thông khu vực này tê liệt hẳn luôn. Các tuyến đường chính như Phetkasem chỉ còn xe gầm cao mới có thể lướt qua được. May mắn là sân bay quốc tế Hat Yai vẫn hoạt động bình thường, cùng với dịch vụ taxi và phương tiện hỗ trợ của Wing 56 để đưa đón hành khách.
Một số hãng hàng không đã cho phép đổi vé linh hoạt, còn hành khách bị kẹt qua đêm thì được ngủ tạm trong nhà ga sau khi đăng ký với nhân viên sân bay. Đường sắt Nhà nước Thái Lan cũng phải tạm dừng 10 chuyến tàu vì nước lũ dâng cao vượt cả mặt ray rồi, đồng thời cho phép hoàn vé toàn bộ.
Do tình hình vượt quá dự tính, Hội thảo Phòng Thương mại Quốc gia lần thứ 43 đang tổ chức tại Hat Yai buộc phải kết thúc sau chỉ một ngày vì nhiều khách sạn bị ngập, đường sá bị chia cắt. Ban tổ chức đang hỗ trợ người tham dự rời khỏi khu vực an toàn.
Ngập lụt còn lan rộng sang nhiều tỉnh miền Nam khác nữa. Tại Trang, tám quận bị ảnh hưởng với hơn 6.000 hộ dân, một số nơi chỉ còn có thể đi lại bằng thuyền thôi. Ở Satun, hải quân phải sơ tán người dân tại các làng bị cô lập và 6 quận được tuyên bố là vùng thảm họa. Còn tại Surat Thani, khu vực Chaiya vẫn chìm trong nước, mặc dù trung tâm kinh tế của tỉnh đang dần hồi phục khi nước từ vùng cao rút chậm ra biển.
Nguồn: soha.vn
Lượng mưa tích lũy lên tới 595 mm luôn các bạn ạ - cả núi nước đổ xuống đấy! Hậu quả là nhiều tuyến đường, khu dân cư và phương tiện giao thông đều bị nước nhấn chìm hết.
Tình hình căng đét nên chính quyền Hat Yai đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kéo báo động đỏ luôn rồi. Người dân ở 103 cộng đồng được yêu cầu sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn ngay lập tức. Hình ảnh đài TPBS ghi lại khá là sad - người dân phải lội nước cao tới đầu gối, xe máy ngập gần hết thân, các xe tải và ô tô kẹt cứng dài như chuỗi, trong khi nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước. Lý do chính là mưa lớn ở lưu vực sông U-tapao khiến các kênh rạch quá tải, nước tràn ào ào vào các khu vực đông dân cư.
Tình hình ngập nặng còn làm mất điện, mất Internet và cả hệ thống cấp nước nữa chứ. Nhiều gia đình thiếu nước uống và thực phẩm vì lũ lên nhanh kinh khủng.
Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã bay thẳng tới Hat Yai trong ngày để xuống tận nơi check tình hình, còn Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn được điều động vào miền Nam để chỉ đạo triển khai máy bơm công suất lớn và các thiết bị thoát nước. Các đội cứu hộ đang race với thời gian để hỗ trợ sơ tán người dân và khai thông những tuyến nước bị tắc.
Hạ tầng giao thông khu vực này tê liệt hẳn luôn. Các tuyến đường chính như Phetkasem chỉ còn xe gầm cao mới có thể lướt qua được. May mắn là sân bay quốc tế Hat Yai vẫn hoạt động bình thường, cùng với dịch vụ taxi và phương tiện hỗ trợ của Wing 56 để đưa đón hành khách.
Một số hãng hàng không đã cho phép đổi vé linh hoạt, còn hành khách bị kẹt qua đêm thì được ngủ tạm trong nhà ga sau khi đăng ký với nhân viên sân bay. Đường sắt Nhà nước Thái Lan cũng phải tạm dừng 10 chuyến tàu vì nước lũ dâng cao vượt cả mặt ray rồi, đồng thời cho phép hoàn vé toàn bộ.
Do tình hình vượt quá dự tính, Hội thảo Phòng Thương mại Quốc gia lần thứ 43 đang tổ chức tại Hat Yai buộc phải kết thúc sau chỉ một ngày vì nhiều khách sạn bị ngập, đường sá bị chia cắt. Ban tổ chức đang hỗ trợ người tham dự rời khỏi khu vực an toàn.
Ngập lụt còn lan rộng sang nhiều tỉnh miền Nam khác nữa. Tại Trang, tám quận bị ảnh hưởng với hơn 6.000 hộ dân, một số nơi chỉ còn có thể đi lại bằng thuyền thôi. Ở Satun, hải quân phải sơ tán người dân tại các làng bị cô lập và 6 quận được tuyên bố là vùng thảm họa. Còn tại Surat Thani, khu vực Chaiya vẫn chìm trong nước, mặc dù trung tâm kinh tế của tỉnh đang dần hồi phục khi nước từ vùng cao rút chậm ra biển.
Nguồn: soha.vn