Chuyện này thật sự "đau tim" hơn cả ending phim drama luôn ạ! Các bác nông dân ở xã Hải Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang lo sốt vó vì đàn ngao sắp thu hoạch bỗng nhiên chết cả loạt không kịp cứu
Theo báo Nông nghiệp ghi nhận, từ mấy hôm nay người dân nơi đây đang trong trạng thái "hoang mang cực độ" vì ngao nuôi dọc bãi triều chết lia lịa không rõ nguyên nhân.
Nghe các bác kể lại thì tình hình "lụi tim" từ ngày 17/12 khi ngao bắt đầu chết rải rác. Nhưng mà đỉnh điểm là 2 ngày 21 và 22/12, số lượng ngao chết tăng "chóng mặt" luôn các bạn ơi... Có lúc xác ngao nổi trắng xóa cả vùng biển rộng hàng chục ha, nhìn "tức mắt" vô cùng!
Không chỉ mất trắng vụ ngao, người dân còn phải móc túi thuê 10-15 người thu gom ngao chết với giá 150k/người/ngày để dọn dẹp môi trường. Ảnh chụp lại đau lòng vô cùng ấy chứ!
"Nhà tôi bỏ ra 500 triệu nuôi 2ha ngao thành phẩm, dự tính thu hoạch được hơn 100 tấn để bán dịp Tết này. Định bụng sau vụ này có tiền trả nợ, ai ngờ giờ tan tành như bọt biển mất rồi.
Chỉ trong chớp mắt 80% diện tích ngao "toang" sạch, giờ bà con nông dân chúng tôi biết làm sao đây?" - anh Mai Văn Thủy ở thôn Tân Lộc tâm sự với báo Nông nghiệp nghe mà thương quá đi mất
Chung cảnh ngộ với anh Thủy, ông Nguyễn Văn Tự (60 tuổi, cũng ở thôn Tân Lộc) chia sẻ với Zing.vn rằng gia đình ông có hơn 60 tấn ngao sắp thu hoạch và 50 tấn ngao giống toàn bộ đều "bay màu".
Nếu may mắn vụ này, số ngao đó sẽ thu về cho ông khoảng 1 tỷ đồng luôn. Nhưng giờ ngao chết hết, mất trắng, tiền nợ ngân hàng vẫn chưa trả được. Ôi thôi "khóc hết nước mắt" thật sự!
Trao đổi với Zing.vn, bà Nguyễn Thị Liên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hậu Lộc, cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng gửi mẫu đi xét nghiệm thì kết quả cho thấy ngao không bị bệnh.
Bà cũng cho hay khi có kết quả đầy đủ, cơ quan chức năng sẽ công bố nguyên nhân chính thức.
Plot twist đây rồi các bạn ơi!
Ông Bùi Văn Tảo, Phó Công an xã Hải Lộc, tiết lộ với báo Người lao động rằng vào khoảng 4h sáng ngày 31/12/2016, xã nhận được tin báo bà con bắt được một chiếc tàu chạy từ xã Ngư Lộc ra vùng bãi triều giáp ranh xã Minh Lộc và Hải Lộc đang đổ nhiều thùng xuống biển, trên tàu có nhiều thùng nhựa lớn và có 2 người.
"Chúng tôi có mặt cùng bà con đưa 2 người về trụ sở xã để làm rõ. Hai người này là Hoàng Văn Thành (sinh năm 1973) và vợ Hoàng Thị Huệ (sinh năm 1980), ở xã Ngư Lộc. Vợ chồng ông Thành khai làm thuê cho cơ sở chế biến hải sản Hoàng Thắng ở xã Ngư Lộc, được chủ thuê chở chất thải ra biển đổ với giá 200.000 đồng/chuyến" - ông Tảo nói.
Qua kiểm tra, lúc đó trên tàu có 14 thùng nhựa (mỗi thùng khoảng 50-60 lít), 11 thùng đã đổ xuống biển, 3 thùng chưa kịp đổ thì bị người dân phát hiện. Những thùng còn lại bên trong có nước màu đỏ gạch đặc quánh lẫn da mực, ruột mực và nhiều chất khác chưa rõ là gì. Nhìn "sởn da gà" luôn á!
Hiện tang vật đang được địa phương tạm giữ, riêng 3 thùng còn chất thải được niêm phong chờ cơ quan chức năng giám định xem những chất này có phải "thủ phạm" làm chết ngao hay không.
Nguồn: soha.vn