NaiNgoan4944
New member
Từ thứ 3 (11/4) vừa rồi, các bác sĩ ở Anh đã "nghỉ việc tập thể" suốt 4 ngày liền, khiến khoảng 350.000 lịch hẹn của bệnh nhân (kể cả các ca mổ) bay màu luôn. Ối giời ơi!
Các bác sĩ trẻ tại Anh đã chính thức "bỏ việc" từ thứ 3 (11/4) trong 4 ngày liên tục, gây ra cú shock chưa từng có cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Chính phủ Anh giờ phải ra cảnh báo vì lo ngại về sự an toàn của bệnh nhân. Căng thật sự!
Hàng chục ngàn bác sĩ trẻ - chiếm gần 50% nhân lực y tế của Anh luôn nha - đang đình công đòi tăng lương cho phù hợp với tình hình lạm phát hiện tại. Ai bảo vật giá mà lương không tăng thì ai chịu nổi đúng không?
"Đợt đình công lần này sẽ gây ra mức độ gián đoạn chưa từng thấy (trong ngành y tế) và chúng tôi cực kỳ lo lắng về những ảnh hưởng nghiêm trọng có thể gây ra cho bệnh nhân và các dịch vụ y tế trên toàn quốc," ông Stephen Powis - Giám đốc NHS England chia sẻ.
"Chúng tôi cũng đã yêu cầu các bệnh viện sắp xếp lại lịch trình và xử lý các ca bệnh nhân ngoại trú càng nhanh càng tốt, nhưng ảnh hưởng từ lần này sẽ mất vài tuần mới hồi phục được," ông Powis nói với BBC, đồng thời cho biết NHS đang cố gắng đảm bảo các dịch vụ cấp cứu vẫn hoạt động bình thường.
Người đứng đầu Liên đoàn NHS đại diện cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe cho biết với Sky News rằng, dự kiến có tới 350.000 cuộc hẹn với bệnh nhân bị hủy trong 4 ngày đình công này. Con số "khủng" thật đấy!
Cuộc đình công này là đợt mới nhất trong chuỗi các cuộc đình công liên tiếp tại NHS, sau các đợt trước đó của y tá, nhân viên y tế và nhiều người khác cũng đòi tăng lương.
Cuộc đình công diễn ra đúng lúc NHS đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 75 năm lịch sử với khoảng 7 triệu bệnh nhân đang phải chờ đợi được điều trị tại bệnh viện. Nghe mà thương quá!
Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã coi việc cắt giảm thời gian chờ ở bệnh viện là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình.
Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) đại diện cho các bác sĩ đang đề xuất tăng lương 35%. Họ lập luận rằng, các bác sĩ thực chất đã bị cắt giảm 26% lương thực tế trong 15 năm qua. Ôi thôi, lạm phát ăn mất lương rồi!
BMA cho biết, các cuộc đình công có thể dừng lại nếu Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay đưa ra mức lương hợp lý.
Ông Barclay phản hồi trong một tuyên bố: "Việc đình công không chỉ gây rủi ro cho sự an toàn của bệnh nhân mà còn gây ra sự gián đoạn lớn sau lễ Phục sinh."
Bộ trưởng Barclay cho rằng yêu cầu của BMA là không hợp lý. Đề nghị tăng lương này đồng nghĩa với việc một số bác sĩ sẽ được tăng tới hơn 20.000 bảng Anh luôn.
Bộ trưởng Y tế cũng khẳng định nhu cầu "không thực tế" của BMA đã dẫn đến đàm phán thất bại.
Các bác sĩ đã cùng hàng trăm nghìn công nhân khác trong khu vực công đình công ở Anh, bao gồm nhân viên đường sắt, giáo viên và công chức. Một số mâu thuẫn ở các lĩnh vực khác đã được giải quyết trong những tuần gần đây rồi.
Tiến sĩ Vivek Trivedi của BMA chia sẻ: "Chúng tôi đã gõ cửa phòng Bộ trưởng Y tế, xin gặp ông ấy để thương lượng, giải quyết tranh chấp từ rất lâu trước khi cuộc đình công này diễn ra."
"Chúng tôi đã tranh luận từ tháng 10 năm ngoái nhưng ông ấy từ chối trả lời. Ông ấy đã có nhiều tháng để đưa ra lời đề nghị hợp lý và ngăn chặn hành động này. Chúng tôi vẫn sẵn sàng dừng đình công trong tuần này nếu bộ trưởng đưa ra lời đề nghị hợp lý để làm cơ sở đàm phán."
The Guardian có chia sẻ tâm sự của Daniel Hurt, một bác sĩ 27 tuổi: "Tôi là bác sĩ theo chương trình dự bị và đang làm việc ở London. Tôi chăm sóc 50 bệnh nhân mỗi ca và được trả 10,71 bảng Anh mỗi giờ. Đây là năm đầu tiên đi làm sau khi học 6 năm ở trường y, và vì 6 năm đó mà tôi mang nợ 84.000 bảng Anh với lãi suất 6,9%.
Cuối tuần này, tôi là bác sĩ duy nhất chăm sóc khoảng 50 bệnh nhân. Mặc dù yêu thích công việc, nhưng tôi không nghĩ mình nhận được mức lương xứng đáng."
Nguồn: soha.vn