Ngành "quản lý tang lễ" - Kiếm trăm triệu/tháng nhưng ít ai dám theo vì... sợ ma

Ngoc2k64265

New member
Nghe tên thôi đã thấy rợn rợn, nhưng thật ra đây lại là ngành "ăn chắc mặc bền" với lương khủng và tỉ lệ có việc gần như 100% luôn các bạn ơi!

Tháng 7/2024 vừa rồi, trang cpnews Trung Quốc đưa tin hot: Bộ Giáo Dục nước này vừa chính thức thành lập trường "Đại học nghề dân chính" với 5 chuyên ngành, trong đó có ngành "quản lý tang lễ hiện đại" - nghe xịn sò không nào!

Khóa đầu tiên sẽ tuyển 120 bạn từ 16 tỉnh thành trên cả nước trong năm nay. Đây chính là lần đầu tiên Trung Quốc có trường đại học dạy ngành này một cách chính thống đấy!

Thực ra thì chuyên ngành tang lễ và an táng đã xuất hiện ở xứ tỷ dân từ hơn 20 năm trước rồi. Nhưng trước giờ chỉ có hơn 10 trường cao đẳng, dạy nghề đào tạo thôi. Giờ lên thẳng bậc đại học, tốt nghiệp nhận bằng Cử nhân luôn chứ không phải Cao đẳng nghề nữa nha. Đây là cách chính phủ "thả thính" giới trẻ vào nghề đây!

Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc, từ xưa giờ người ta vẫn rất ngại và kiêng kỵ chuyện sinh tử. Tang lễ cứ như là thứ gì đó phải tránh xa xa, chứ đừng nói gì đến việc làm nghề này

Nhưng mà nghĩ lại đi, dù thời đại có hiện đại đến mấy thì tang lễ vẫn là nghi thức siêu quan trọng để người sống tưởng nhớ người đã khuất mà. Nhu cầu tổ chức tang lễ trang trọng, chỉnh chu ngày càng tăng, và ngành "quản lý tang lễ" chính là để đào tạo những người làm việc này một cách chuyên nghiệp nhất!

04fe0ab04075370cee1b.jpg


**Học gì mà... phức tạp vậy trời?**

Nghề "quản lý tang lễ" không chỉ đơn giản là túc trực bên lĩnh cữu, đưa đón khách hay an ủi người nhà đâu các bạn. Theo người trong ngành chia sẻ với chuyên mục tài chính Finance Sina, sinh viên ngành này còn phải học cả tá thứ như: kỹ thuật ướp xác, bảo quản thi thể, tạo hình khuôn mặt cho người chết, công nghệ hỏa táng...

Còn những môn "trời ơi đất hỡi" hơn nữa: Từ toán cao cấp đến văn hóa tang lễ, từ thư pháp đến Photoshop (ủa sao có cả PS nữa? ), từ nghệ thuật cắm hoa đến viết câu đối bi thương... Những thứ tưởng chừng không liên quan gì đến nhau lại đều nằm trong chương trình học luôn!

Ở lớp thực hành, các bạn sinh viên phải tổ chức lễ tưởng niệm hoặc mô phỏng lễ tang thật. Có người đóng vai người nhà, có người làm chủ lễ, có người đón tiếp, đăng ký, viết câu đối... Coi như là roleplay thực tế luôn!

Trước khi vào học, nhiều bạn nghĩ rằng người mất chỉ việc đẩy thẳng vào lò hỏa táng xong chuyện. Nhưng thực tế, việc vận hành lò hỏa táng cũng cần đào tạo nghiêm ngặt lắm. Ví dụ như lượng không khí nạp vào phải kiểm soát chính xác, quá trình hỏa táng cũng chia thành nhiều giai đoạn khác nhau.

Nói chung là ngành này không chỉ dạy kiến thức chuyên môn, mà còn rèn luyện khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, xử lý tình huống kỹ thuật ngay tại chỗ trong một sự kiện trang trọng như vậy!

5b2c249fb10337858fcf.jpg


**Làm ít nhưng lương khủng, tỉ lệ có việc 95%!**

Hiện Trung Quốc có 16 trường Cao đẳng nghề đào tạo về tang lễ. Trong 20 năm qua, mỗi năm chỉ có khoảng 1.200 học viên được đào tạo thôi.

Con số này tuy giải quyết được phần nào tình trạng thiếu nhân lực, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng sự phát triển của ngành và nhu cầu người dân. Vì vậy, trong khi sinh viên các ngành khác đang "thất nghiệp tràn lan", thì ngành tang lễ lại... khan hiếm nhân sự trầm trọng!

Về chuyện trên mạng hay đồn rằng học ngành này lương cao ngất và 100% có việc, ông Hà Chấn Phong - Trưởng khoa Đời sống và Văn hóa của Đại học nghề dân chính cho biết, con số thực tế là 95%. "Chỉ cần bạn muốn làm việc trong ngành này, thì hầu như không có áp lực khi tìm việc", ông khẳng định luôn!

10668a6591b18bd175fd.jpg


Thu nhập thì còn tùy khu vực nữa. Theo khảo sát của Bộ Dân chính, lương nhân viên dịch vụ tang lễ ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Chiết Giang và Bắc Kinh khá cao; nhưng ở Hà Nam, An Huy, Hà Bắc thì thấp hơn.

Lương trung bình của nhân viên nhà tang lễ từ 4.000 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng) đến 6.000 nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng) cho các công việc như tiếp đón khách, đăng ký và an ủi người nhà.

Nhưng mà đợi đã, con số này có thể lên đến **hơn cả trăm triệu đồng** với các công việc chuyên môn cao hơn đấy! Như ướp xác và làm đẹp cho thi thể thường lên tới 10.000 - 30.000 nhân dân tệ/tháng (hơn 30 triệu đồng - 100 triệu đồng). Xịn không nào!

102221bb0005327861d4.png


ee18038115cfed06fe68.png


b4581f48348c36fd62ee.png


a2f6f2c52c10bf20f209.jpg


**Nhưng mà... áp lực tinh thần không phải chuyện đùa**

Mặc dù có mức lương hấp dẫn và cơ hội việc làm cao, ngành tang lễ vẫn vấp phải nhiều định kiến lắm. Nhiều người trong ngành chia sẻ họ không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, thậm chí không tìm được người yêu luôn ấy chứ . Bên cạnh đó, công việc cũng ảnh hưởng khá nhiều về mặt tinh thần.

Trương Thần Thần, một nhân viên tang lễ kể: "Khi tôi mới bắt đầu thực tập, có người nhà đến xin tro và họ bật khóc rồi gọi cho mẹ mình khi nhìn thấy một đống xương trước mặt. Tôi cũng không thể kìm được nước mắt và bắt đầu khóc".

Thời gian trôi qua, vì đã nhìn thấy quá nhiều, Trương Thần Thần nói rằng cô đã dần "tê liệt" cảm xúc và không còn thể hiện ra điều gì nữa. Nghe mà thương quá

Tuy nhiên, với sự thúc đẩy của xã hội và hỗ trợ từ phía chính phủ, ông Hà Chấn Phong tin rằng đây vẫn là một ngành nghề xu hướng trong tương lai và sẽ thu hút được nhiều sinh viên theo học hơn nữa.

Vậy nên nếu bạn nào không ngại "ma" và muốn có công việc ổn định với thu nhập khủng thì có thể cân nhắc ngành này đấy nhé! ✨

(Theo: cqnews, Finance sina, Hangzhounews)

83079be5e5fab834b9a3.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top