Ngành học của hội tỷ phú Việt lọt Forbes: Tất cả cùng chung 1 điểm, có ngành thi 9đ/môn chưa chắc đỗ luôn á

119581f2017682267b68.jpg


Trước khi flex trong top tỷ phú đô la thế giới của Forbes, những ông trùm Việt Nam đều theo học khối ngành đặc thù này nè. Đến giờ, đây vẫn là những ngành "hot hit" mỗi mùa tuyển sinh đấy!

Mới đây Forbes (Mỹ) vừa thả list tỷ phú thế giới 2023. Việt Nam mình có 6 đại diện xịn sò: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Để thành công trên "sàn đấu" thương trường, hội người giàu nhất Việt Nam đều có học vấn "khủng long" đó nha, từng học ở các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

**Ông trùm số 1 - Phạm Nhật Vượng** là người nắm nhiều tài sản nhất trong 6 tỷ phú đô la Việt Nam. Năm 1980 - thời kỳ Việt Nam có quan hệ friendship goals với các nước Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô - rất nhiều học sinh giỏi nhất được gửi sang nước bạn học các ngành kinh tế, tài chính, khoa học - kỹ thuật. Hồi đó, du học Liên Xô chính là niềm mơ ước "thoát nghèo" của nhiều thanh niên Việt Nam luôn.

9867a30808efc32bc884.jpg


Năm 1985 ông đỗ vào ĐH Mỏ địa chất Hà Nội. Nhờ học siêu giỏi, năm 1987 ông giành học bổng du học tại Học viện địa chất Moscow, chuyên ngành kinh tế và địa chất.

Sau khi tốt nghiệp và lập gia đình, ông chuyển đến Kharkov, mở quán ăn tên Việt Nam Thăng Long. Sau đó khởi nghiệp với mì Mivina, mở màn cho hành trình xây dựng khối tài sản 4,3 tỷ USD (đứng thứ 636 thế giới) cực xịn!

**Nữ tướng Nguyễn Thị Phương Thảo** - người giàu thứ 1368 thế giới với 2,2 tỷ USD, từng đỗ ĐH Ngoại thương nhưng ngay sau đó đi du học ở Đông Âu. Trong cộng đồng du học sinh lúc đó, bà nhanh chóng nổi như cồn nhờ học quá đỉnh.

Ở tuổi 27, người phụ nữ giàu nhất Việt Nam đã có 2 bằng cử nhân và 1 bằng Tiến sĩ rồi nha các bạn ơi! Bà tốt nghiệp tiến sĩ Học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế. Đồng thời có bằng cử nhân ngành tài chính tín dụng tại Học viện Thương mại Moscow và cử nhân ngành Quản lý kinh tế lao động tại trường Kinh tế quốc dân Moscow.

162e91683bb419926893.jpg


Sau 3 năm buôn bán hàng hoá qua lại giữa các nước, bà Thảo đã có 1 triệu USD trong tay khi mới 21 tuổi thôi đấy!

Về nước, bà nhảy vào lĩnh vực ngân hàng và bất động sản. Với nền tảng đó, bà Thảo chính thức thành lập hãng hàng không Vietjet Air và dẫn dắt công ty thành công đến tận giờ.

**Tỷ phú thép Trần Đình Long** sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Hồi đi học ông giỏi văn xuất sắc, thường có tên trong đội tuyển HSG của trường. Dù mê văn thế nhưng ông lại học chuyên ngành Toán kinh tế của ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đây là ngành nghiên cứu về việc vận dụng toán học và phân tích các mô hình kinh tế, để hiểu rõ hơn về các quy luật kinh tế của thị trường đầy biến động.

Năm 2022, đây là một trong những ngành có điểm chuẩn khá cao ở ĐH Kinh tế Quốc dân: 27,15 điểm. Tức là để đỗ ngành này phải đạt hơn 9 điểm/môn luôn á!

832fa068d8be3d5c24dd.jpg


Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, một nhân viên của Hòa Phát từng share: "Chắc do học Toán kinh tế nên sếp rất kỹ và chi tiết về số liệu các dự án trước khi đưa ra quyết định, nhưng lại rất linh hoạt với biến động của thị trường. Và cũng có lẽ vì logic kiểu toán nên sếp thường căn cứ vào thực tiễn để điều chỉnh hướng đi chứ không có những giấc mơ kiểu 'thay đổi thế giới' như các VIP khác".

Lần thứ 5 xuất hiện trong list của Forbes, **ông Hồ Hùng Anh** đang nắm giữ khoảng 1,5 triệu USD. Theo Forbes Việt Nam, ông có bằng kỹ sư điện tại trường đại Bách khoa Kiev (Ukraine) và thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực tại ĐH Giao thông đường bộ Moskva.

Doanh nhân này tham gia hội đồng quản trị Techcombank năm 2004. 4 năm sau trở thành Chủ tịch ngân hàng này cho đến giờ.

Ngoài những đóng góp cho Techcombank, ông Hồ Hùng Anh còn được biết đến là người xây dựng đế chế Masan cùng với ông Nguyễn Đăng Quang. Ông từng là Tổng Giám đốc của Masan và Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

77851178bc68539da3a9.jpg


Vào list Forbes từ năm 2018, tài sản của **Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương** và gia đình ước tính khoảng 1,5 tỷ USD. Ông có bằng cử nhân ĐH Bách khoa TP.HCM chuyên ngành máy nâng chuyển bốc xếp.

Sau khi tốt nghiệp, ông Dương xin làm công nhân sửa chữa ô tô, sau đó dần được đề bạt lên vị trí quản lý.

Ông sáng lập THACO vào năm 1997, ban đầu chỉ bán xe thôi. Một thời gian sau, THACO bắt đầu lắp ráp xe cho các thương hiệu quốc tế như Kia, Mazda và Peugeot. Đến giờ, THACO là một trong những công ty xe hàng đầu ở Việt Nam.

97f65fb285035c838c4f.jpg


Trong thế hệ du học sinh Việt Nam tại Đông Âu những năm 1980-1990, **ông Nguyễn Đăng Quang** là gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập cực đỉnh.

Sau 10 năm du học, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của ĐH Kinh tế Nga Plekhanov. Bên cạnh đó, còn có trong tay bằng Tiến sĩ Vật lý hạt nhân tại ĐH Vật lý ứng dụng - Viện Hàn lâm khoa học Belarus nữa nha!

Sau khi hoàn thành chương trình học, ông về nước công tác tại Viện khoa học Việt Nam rồi quay lại Nga để... "buôn" mì gói.

Hồi mới nổi, nhiều người hỏi "nghe nói nhà nước cho ông học hành dữ dằn, học về vật lý hạt nhân (học vị Tiến sĩ) nhưng sao lại đi buôn mì gói?", người đứng đầu Masan trả lời tại Đại hội cổ đông 2019: "Hơn hai mươi năm trước, tình hình kinh tế Việt Nam còn khó khăn, nhu cầu "no bụng" của người Việt Nam là rất cấp thiết, cách tốt nhất và nhanh nhất mà họ có được là một gói mì.

Đến một ngày, Masan phát hiện ra không chỉ riêng người Việt Nam mà còn 140 triệu người dân Nga cũng cần gói mì để giải quyết cơn đói lòng".

59fb7fad24378cfb1fe3.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top