Ngành du lịch Nga ngồi đợi cứu tinh Trung Quốc mà sao mãi không thấy đâu?

3e6f15d8fe2f817184f8.jpg


Dạo này người Nga cứ hy vọng là khi Trung Quốc bỏ chính sách zero-COVID thì ngành du lịch nhà sẽ "hồi sinh" liền. Nhưng mà... thực tế không như là mơ chút nào

017778a6997ad041d645.jpg


Chị Alyona Makogon mỗi lần đi ngang khu du lịch gần hồ Baikal là bị các chủ quán chặn lại hỏi hoài một câu: "Khi nào người Trung Quốc mới tới?"

Theo Sixth Tone, trước khi COVID-19 ập đến, hồ Baikal ở Siberia đẹp như một bức tranh là điểm check-in cực hot của khách Trung Quốc luôn.

Chị Makogon - làm hướng dẫn viên tiếng Trung Quốc - kể lại rằng cứ 2 du khách đến đây thì có 1 người từ Trung Quốc. Các shop, khách sạn, công ty tour xe trượt tuyết ở đây đều ăn nhờ ở đậu vào nguồn khách này hết á.

"Tôi tiễn đoàn này ở sân bay xong là đón luôn đoàn mới. Phòng khách sạn ai cũng book trước nửa năm. Lượng khách Trung Quốc đông vô cùng", chị Makogon chia sẻ với Sixth Tone.

Vì thế, khi Trung Quốc nới lỏng chính sách zero-COVID vào tháng 1, người dân quanh hồ Baikal vui như được mùa. Họ mong khách Trung Quốc quay lại sẽ giúp "cân" được tác động kinh tế từ chuyện chiến sự ở Ukraine - vốn đã làm ngành du lịch quốc tế của Nga suy yếu nặng.

Thế nhưng... làn sóng du khách Trung Quốc vẫn "bặt vô âm tín". Các doanh nghiệp địa phương tính sơ sơ chỉ có khoảng 1.000-2.000 người Trung Quốc ở lại hồ trong năm nay thôi - tí tẹo so với trước dịch

Tình hình khắp nước Nga đều vậy hết. Đầu năm 2023 ai cũng dự đoán đoàn khách Trung Quốc sẽ cứu vớt ngành du lịch Nga. Nhưng giờ hy vọng đang "xịt dần", khi khách Trung Quốc vẫn không thấy đâu.

Theo Sixth Tone, nhiều du khách Trung Quốc nghĩ Nga nguy hiểm vì gần khu vực xung đột Ukraine. Một số khác thì ngại vì chi phí tăng cao và thiếu phương thức thanh toán. Còn có người gặp khó khăn trong việc xin visa và chuyến bay - vốn bị hạn chế nhiều từ thời COVID rồi.

13dc75b3f30d6feb767c.jpg


Theo Sixth Tone, trước đại dịch thì khách Trung Quốc là "chân ái" của ngành du lịch Nga luôn. Năm 2019, gần 1,5 triệu người Trung Quốc đã ghé thăm Nga, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế trong năm đó á.

Vào mùa cao điểm, bên ngoài các cung điện ở St. Petersburg, đoàn khách Trung Quốc xếp hàng dài hơn 1km luôn. Các đại lý du lịch Trung Quốc thường book sạch vé bảo tàng và phòng khách sạn. Người dân địa phương còn kêu ca là đường phố và cửa hàng bị "đông nghẹt" vì quá nhiều đoàn du lịch

Nhưng khi COVID-19 ập đến, lượng khách Trung Quốc tụt dốc không phanh. Các hạn chế chặt chẽ về xuất nhập cảnh là một phần quan trọng trong chiến lược zero-COVID của Trung Quốc, kéo dài gần 3 năm. Năm 2022, chỉ có đúng 842 người từ Trung Quốc đến Nga thôi.

Rồi chiến sự ở Ukraine nổ ra, Nga thực sự "bay màu" phần còn lại của thị trường du lịch quốc tế. Với các biện pháp trừng phạt của phương Tây đá Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng và hàng không quốc tế, du khách nước ngoài đến Nga giảm tới 94%

Theo Sixth Tone, đối với ngành du lịch Nga, nguồn khách Trung Quốc như là "tia hy vọng cuối cùng" cho sự hồi sinh. Quyết định nới lỏng hạn chế đi lại của Bắc Kinh vào tháng 1/2023 đã làm người Nga lạc quan hẳn lên.

Bà Zarina Doguzova - cựu giám đốc cơ quan quản lý du lịch Nga - nói rằng du khách Trung Quốc sẽ là "chìa khóa vàng" để phục hồi ngành du lịch trong nước.

Truyền thông Nga đưa tin rầm rộ về các đoàn khách Trung Quốc đầu tiên ở Moscow và St. Petersburg.

"Đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến cuối tháng 2/2023. Mọi người hào hứng lắm á. Báo giấy viết, truyền hình cũng đưa tin", Polina Rysakova - nhà nghiên cứu chuyên về du lịch Trung Quốc tại Đại học Tổng hợp St. Petersburg - cho hay.

Nhưng mà... những du khách đến sớm này chỉ là "bình minh giả" thôi. Những tháng tiếp theo, số lượng khách Trung Quốc đến Nga vẫn "nhỏ giọt"

c7c77a74f1b0b753976e.jpg


Anh Zhang Hua'en - đồng sở hữu công ty du lịch RomaRussia ở Bắc Kinh - kể rằng năm 2019 ông gửi 6 đoàn khách đến Nga mỗi ngày. Nhưng năm nay nhu cầu thấp hơn nhiều lắm.

"Chúng tôi gửi 1 đoàn vào tháng 3, 4 đoàn vào tháng 4, và sẽ có 10 đoàn vào tháng 5", anh Zhang nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top