ChangKitty6754
New member
Trời mưa phùn lạnh buốt, gió thổi se se nhưng mà các bác các cô các chú vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài nối đuôi nhau về Vũng Chùa để dâng hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cảm động ghê luôn!
Vũng Chùa chưa bao giờ thiếu khách viếng cả nha, người ta đổ về từ khắp mọi miền tổ quốc ấy. Từ các bạn học sinh cấp 2 cute xíu, cho đến những đoàn thể từ tận Sơn La, Tây Nguyên... ai cũng về đây để dâng hương thơm bày tỏ lòng kính trọng với anh linh của Người - vị Đại tướng mãi mãi trong lòng dân tộc.
Theo số liệu thống kê của anh em bộ đội biên phòng - những người đang làm nhiệm vụ canh giữ "ngôi nhà" cho Đại tướng thì từ sau Tết đến giờ, ngày nào cũng đông nghẹt. Ngày cao điểm có lúc lên tới 11 triệu người luôn, còn ngày thường thì cũng tầm 8000 người. Vũng Chùa chưa một ngày nào vắng khách đâu nha, dù trời nắng hay mưa gió, tấm lòng chân thành và lòng trung thành với Đại tướng - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam mình không bao giờ tắt!
Nhìn từ xa có nhiều đoàn xe từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương.
Từng đoàn đội mưa xếp hàng để được vào viếng mộ Đại tướng.
Nguồn: soha.vn