Ngạn hát nhạc phim Mắt Biếc da diết đến nỗi Hà Lan chưa đổ nhưng khán giả muốn tan chảy hết rồi

Nai2k74146

New member
fe0e3d1600b9362e8a38.png


Phải nói thật là OST của Mắt Biếc xịn đến mức khán giả "lùng sục" suốt mấy ngày nay! Đây chính là một trong những yếu tố khiến phim thành công rần rần đó các bạn ơi

Ngoài cốt truyện được Victor Vũ biến tấu tinh tế từ nguyên tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những thước phim đẹp xuất sắc, diễn xuất thuyết phục của Trần Nghĩa và Trúc Anh... thì phần âm nhạc mới thực sự là "chất xúc tác" làm nên màn bùng nổ của Mắt Biếc nè!

f5e61d7447313a440bdf.jpg


Tổng cộng phim sử dụng 4 sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, trong đó có tận 3 ca khúc hoàn toàn mới luôn ấy! Đặc biệt, tất cả đều do nam ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân thể hiện - chính là người lồng tiếng cho nhân vật Ngạn đó. Giọng hát trầm ấm đầy cảm xúc của anh ấy là hit luôn

dcccb1f6bdf76af3c59a.jpg


Phạm Đình Thái Ngân.

Toàn là những bản ballad dịu dàng, êm ái, lúc thì tươi sáng lạc quan, lúc lại khiến khán giả khóc ướt hết cả rạp. Không phải khen lố đâu nha, nhạc phim thực sự đã "thổi hồn" cho tác phẩm bay lên tầm cao mới, làm rung động mạnh cả trái tim người xem

**"Từ Đó" - Bản nhạc da diết nhất**

Ca khúc "Từ Đó" xuất hiện nhiều lần trong phim nè! Lần đầu vang lên khi Hà Lan qua nhà học bài - nơi tình cảm chớm nở siêu thơ. Sau đó lại xuất hiện lần 2 trên đồi sim khi Ngạn hát để từ biệt Hà Lan lên thành phố

06a8eec87d70878f0830.jpg


Giai điệu da diết cộng với lời ca lãng mạn thể hiện tâm trạng rung động của Ngạn trước Hà Lan - nghe xong muốn khóc luôn ấy!

Tối 23/12, Phan Mạnh Quỳnh cũng tung phiên bản "Từ Đó" do chính anh hát. Khác với 2 phiên bản trong phim, bản của Phan Mạnh Quỳnh hoàn chỉnh hơn, liền mạch và giàu cảm xúc hơn nhiều! Phải công nhận đạo diễn Victor Vũ chọn Phan Mạnh Quỳnh là quyết định quá đỉnh: hồn thơ của anh sinh ra là dành cho Mắt Biếc, và ngược lại Mắt Biếc thiếu nhạc của anh thì kém thơ hẳn luôn

**"Có Chàng Trai Viết Lên Cây" - Giai điệu xuyên suốt**

Đây chính là giai điệu làm nền cho cả tác phẩm! Nhưng đặc biệt là suốt phim, bài này không được hát trực tiếp mà chỉ xuất hiện dưới dạng nhạc phim được phối bởi dàn nhạc giao hưởng thôi - một dụng ý tinh tế của Victor Vũ đó

Fun fact: ca khúc này nổi tiếng lần đầu qua cuộc thi "Sing My Song", giúp Phan Mạnh Quỳnh lên hẳn tên tuổi. Sau 3-4 năm, khi được chọn làm nhạc chủ đề cho Mắt Biếc, "Có Chàng Trai Viết Lên Cây" lại một lần nữa tỏa sáng! Nhiều người còn tưởng ca khúc được viết từ chính câu chuyện Mắt Biếc vì quá hợp luôn á

**"Hà Lan" - Bài hát mang tên nữ chính**

11bac4350c2766e5794f.jpg


Ca khúc này vang lên ở một trong những cảnh buồn nhất phim: Ngạn chăm sóc Hà Lan lúc cô mang thai con gái Trà Long - kết quả từ mối tình với Dũng. Tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan gần như vĩnh cửu sau ngần ấy năm, khiến khán giả thương xót cực kỳ cho mối tình niên thiếu này

**"Tôi Chỉ Muốn Nói" - Giai điệu lạc quan nhất**

Xuất hiện trong buổi hội trại khi Ngạn tìm đến với hi vọng gặp Hà Lan. Giai điệu tươi sáng như tình yêu tuổi học trò, tưởng chừng kéo dài mãi nhưng cuối cùng lại chấm dứt trong nước mắt và day dứt của cả hai

ae451bce60ed0099e5d3.jpg






Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top